Help me

HUNG USD

Thành viên tích cực
Tình hình là sau khi mình thích chơi cây và vào DD CCVN thì mình hơi xao lãng công việc kinh doanh. AE chơi trước hãy giúp mình cách cân bằng giữa việc kinh doanh và chơi cậy.

Còn một vấn đề nữa củng không kém phần quan trọng là : Làm sao để "Gấu mẹ" ở nhà thích việc chơi cây? Mình đã thử mua vài giò lan đẹp, vài chậu hồng tiểu muội về cho nàng chăm sóc, nhưng nàng chỉ tưới nước có 1 ngày sau đó bỏ liều. Cuối cùng thì mình củng ôm sô.

Mình vừa nghỉ ra một chiêu không biết có hiệu quả không? Hôm nào mình sẽ chở nàng đi mua 1 cây khoảng 2 triệu, sau đó đưa bạn mình 5 triệu(quỹ riêng) nhờ nó qua mua cây lại. Gửi cây nhà bạn mình một thời gian thì đưa cây về nhà lại. AE thấy chiêu này thế nào?
 

anhviet1022703

Thành viên Mua Bán
Cao chiêu! Cao chiêu!
Còn vấn đề kinh doanh em nghĩ anh có phần sao lãng có thể không phải vì mê cây!Có khi anh đang bề tắc ở chỗ nào đó. Như em biết, sáng trước khi đi làm, chiều đi làm về mình ngắm nghía, chăm chút... cho cây thì thấy khỏe khoắn, thoải mái...tăng "sức chiến đấu". Anh xem lại công việc có bế tắc ở đâu không!
 

lemythanhoanhoanh2000

Thành viên tích cực
yêu cây mê cây ai ko vậy quan trọng là biết sắp sếp thời gian nào là hợp lí ko ảnh hưởng đến việc kinh doanh là đc
việc thứ 2 ko nên làm .vì nếu vợ phát hiện đc thì ko tốt vì sao phát hiện .(em hay anh thương nói) tốt nhất nên nói chợ vợ biết đam mê của mình là vậy( vì nếu ko mê cây mà chuyển qua mê gái thì biết) đằng nào chị ko chấn nhận.nói vui thôi chứ 1 khi ôm cả đống cây về ai ko biết .tốt nhất là sắp sếp thời gian và nịnh vợ chút .kinh doanh tốt là đc .như bác thọ vậy hàng ngày bác bận việc, nên ít lên diễn đàn chỉ tối lên ko ah.(vì vây vợ bỏ rồi .)ka ka.chúc anh thành công.
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Cao chiêu! Cao chiêu!
Còn vấn đề kinh doanh em nghĩ anh có phần sao lãng có thể không phải vì mê cây!Có khi anh đang bề tắc ở chỗ nào đó. Như em biết, sáng trước khi đi làm, chiều đi làm về mình ngắm nghía, chăm chút... cho cây thì thấy khỏe khoắn, thoải mái...tăng "sức chiến đấu". Anh xem lại công việc có bế tắc ở đâu không!
Cám ơn bạn, mình sẽ xem xét lại.
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
yêu cây mê cây ai ko vậy quan trọng là biết sắp sếp thời gian nào là hợp lí ko ảnh hưởng đến việc kinh doanh là đc
việc thứ 2 ko nên làm .vì nếu vợ phát hiện đc thì ko tốt vì sao phát hiện .(em hay anh thương nói) tốt nhất nên nói chợ vợ biết đam mê của mình là vậy( vì nếu ko mê cây mà chuyển qua mê gái thì biết) đằng nào chị ko chấn nhận.nói vui thôi chứ 1 khi ôm cả đống cây về ai ko biết .tốt nhất là sắp sếp thời gian và nịnh vợ chút .kinh doanh tốt là đc .như bác thọ vậy hàng ngày bác bận việc, nên ít lên diễn đàn chỉ tối lên ko ah.(vì vậy bỏ rồi .)ka ka.chúc anh thành công.
.(em hay anh thương nói) Trời! bán đứng tôi rồi.
( vì nếu ko mê cây mà chuyển qua mê gái thì biết) chiêu này đã dùng rồi, nhưng chưa thấy tác dụng lắm
"nịnh vợ" chà! chiêu này hay đây, mổi lần mua 1 cây chắc phải mua 1 cái đầm.

Cám ơn bạn nhé.
 

thang_khung

Thành viên tích cực
theo e thì mê cây thì nói mê cây,chẳng việc gì phải lòng vòng cả,e đã từng chia tay với vợ sắp cưới vì không chịu từ bỏ đam mê về cây,hơi tiếc nuối 1 chút nhưng không hối hận,đó là do e chưa cưới nên nói vậy chứ có gia đình như a thì hy sinh 1 chút lòng đam mê để gia đình hạnh phúc hơn thì cũng tốt.......
 

Blackrose86

Thành viên tích cực
Nghe nói"thà bỏ vợ chứ ko bỏ rượu,bỏ thuốc". Còn như thế này thì....
e đã từng chia tay với vợ sắp cưới vì không chịu từ bỏ đam mê về cây,hơi tiếc nuối 1 chút nhưng không hối hận
:-SS
Mà sao bạn đặt cái nick tên......kỳ vậy?
 

TVcoire

Thành viên tích cực
Tình hình là sau khi mình thích chơi cây và vào DD CCVN thì mình hơi xao lãng công việc kinh doanh. AE chơi trước hãy giúp mình cách cân bằng giữa việc kinh doanh và chơi cậy.

Còn một vấn đề nữa củng không kém phần quan trọng là : Làm sao để "Gấu mẹ" ở nhà thích việc chơi cây? Mình đã thử mua vài giò lan đẹp, vài chậu hồng tiểu muội về cho nàng chăm sóc, nhưng nàng chỉ tưới nước có 1 ngày sau đó bỏ liều. Cuối cùng thì mình củng ôm sô.

Mình vừa nghỉ ra một chiêu không biết có hiệu quả không? Hôm nào mình sẽ chở nàng đi mua 1 cây khoảng 2 triệu, sau đó đưa bạn mình 5 triệu(quỹ riêng) nhờ nó qua mua cây lại. Gửi cây nhà bạn mình một thời gian thì đưa cây về nhà lại. AE thấy chiêu này thế nào?
Chiêu này hay lắm Hưng ơi.Nhưng đừng để "Gấu mẹ" lọt vào topic này là được..ko thì lộ tẩy cả đám như chơi...
 

YEUCAY999

Thành viên mới
Dối vợ

Dối vợ!
Có chuyện như thế này, cạnh nhà mình có một bác mua cây cảnh 15t, về nhà vợ hỏi "anh mua nhiêu tiền" bác kia trả lời "anh mua 2tr". Bà vợ chu chéo lên "mua gì đắt vậy... cây với trả cối". Mấy hôm sau ông bác đi công tác, có mấy chú bán cây rong, lân la hỏi chuyện "nhà bác có cây gì đẹp thế" bà vợ trả lời "ôi dào... ông lão nhà tớ chẳng hiểu thế nào rước cái của nợ này về, rõ là chật sân" mấy chú bán cây rong tỉ tê tán tỉnh một hồi, rồi nói " Bác để cho anh em cháu 5 triệu nhé, lãi những 3tr còn gì, buôn gì cho lại". Bà vợ ông bác không tin nổi tai mình nữa, đáp gọn một câu "bán luôn cho các bác đấy, tôi cho luôn cả cái gốc tùng tùng gì đấy..."... Ông bác đi công tác về... bà vợ mặt mày hớn hở, chạy ra tận cổng đón và khoe luôn " Ông xã yêu ơi tôi bán cái gốc cây hôm ông mua về lãi những 3tr cơ đấy, tôi cho luôn cả cái cây tùng tùng gì đấy.... ông lão "pó tay".
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Chiêu này hay lắm Hưng ơi.Nhưng đừng để "Gấu mẹ" lọt vào topic này là được..ko thì lộ tẩy cả đám như chơi...
Việc này không lo anh Vương ơi. Bà xã mình tôn trọng chuyện riêng tư lắm.
 

HUNG USD

Thành viên tích cực
Trả lời: Dối vợ

Dối vợ!
Có chuyện như thế này, cạnh nhà mình có một bác mua cây cảnh 15t, về nhà vợ hỏi "anh mua nhiêu tiền" bác kia trả lời "anh mua 2tr". Bà vợ chu chéo lên "mua gì đắt vậy... cây với trả cối". Mấy hôm sau ông bác đi công tác, có mấy chú bán cây rong, lân la hỏi chuyện "nhà bác có cây gì đẹp thế" bà vợ trả lời "ôi dào... ông lão nhà tớ chẳng hiểu thế nào rước cái của nợ này về, rõ là chật sân" mấy chú bán cây rong tỉ tê tán tỉnh một hồi, rồi nói " Bác để cho anh em cháu 5 triệu nhé, lãi những 3tr còn gì, buôn gì cho lại". Bà vợ ông bác không tin nổi tai mình nữa, đáp gọn một câu "bán luôn cho các bác đấy, tôi cho luôn cả cái gốc tùng tùng gì đấy..."... Ông bác đi công tác về... bà vợ mặt mày hớn hở, chạy ra tận cổng đón và khoe luôn " Ông xã yêu ơi tôi bán cái gốc cây hôm ông mua về lãi những 3tr cơ đấy, tôi cho luôn cả cái cây tùng tùng gì đấy.... ông lão "pó tay".
Chuyện này củng dễ xảy ra lắm, nhưng với mình thì không thể xảy ra vì mình trồng cây trên sân thượng, "ngoại bất nhập".
 
Top