Khi bứng được cây lộc vừng trên đỉnh thác Tà Lài, Khánh và Cảnh thả cây trôi theo sông Đồng Nai để vận chuyển về xuôi. Do cây bị vướng giữa dòng, Khánh kéo cây làm Cảnh văng xuống sông chết đuối.
Ngày 11/6, người dân đã tìm thấy xác của anh Nguyễn Đồng Cảnh (39 tuổi), ngụ tại ấp 3, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bàn giao cho người nhà an táng.
Theo lời khai của anh Hoàng Long Khánh (25 tuổi, cùng ngụ ấp 3, xã Tà Lài) tại công an huyện Tân Phú, trưa ngày 10/6, Khánh rủ Cảnh lên đỉnh thác Tà Lài, cao khoảng 15 m để bứng 2 gốc cây Lộc Vừng về làm cây cảnh.
Khi chặt được cây, cả 2 cột lại, thả xuống thác Tà Lài rồi kéo ra sông Đồng Nai để thả cho trôi về xuôi. Khi 2 cây Lộc Vừng được kéo ra giữa dòng thì 1 cây bị vướng vào vách đá ngầm nên bị kẹt lại. Thấy vậy, Khánh cầm 1 đầu dây cho Cảnh bám vào để đẩy cây Lộc Vừng bị vướng ra khỏi vách đá. Không ngờ Khánh kéo quá mạnh, Cảnh bị rớt xuống sông, chết đuối do ngạt nước.
nguồn :http://vietnamnet.vn/xahoi/201006/Ham-cay-canh-mot-nguoi-bi-nuoc-cuon-troi-915590/
Ngày 11/6, người dân đã tìm thấy xác của anh Nguyễn Đồng Cảnh (39 tuổi), ngụ tại ấp 3, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bàn giao cho người nhà an táng.
Theo lời khai của anh Hoàng Long Khánh (25 tuổi, cùng ngụ ấp 3, xã Tà Lài) tại công an huyện Tân Phú, trưa ngày 10/6, Khánh rủ Cảnh lên đỉnh thác Tà Lài, cao khoảng 15 m để bứng 2 gốc cây Lộc Vừng về làm cây cảnh.
Khi chặt được cây, cả 2 cột lại, thả xuống thác Tà Lài rồi kéo ra sông Đồng Nai để thả cho trôi về xuôi. Khi 2 cây Lộc Vừng được kéo ra giữa dòng thì 1 cây bị vướng vào vách đá ngầm nên bị kẹt lại. Thấy vậy, Khánh cầm 1 đầu dây cho Cảnh bám vào để đẩy cây Lộc Vừng bị vướng ra khỏi vách đá. Không ngờ Khánh kéo quá mạnh, Cảnh bị rớt xuống sông, chết đuối do ngạt nước.
nguồn :http://vietnamnet.vn/xahoi/201006/Ham-cay-canh-mot-nguoi-bi-nuoc-cuon-troi-915590/