em sắp thi tin học+thi cuối kỳ+thực tập+thi tốt nghiệp, đi tới đi lui rồi chuẩn bị thi nên chưa có nhiều thời gian ngồi đọc bài của chú Hưng như trước, chắc cả trăm trang Đỗ Quyên rồi (chắc thi xong 6 tháng sau chưa biết buồn là gì)Lâu nay bận lắm hay sao mà không thấy vậy abn?
Cây nầy lần đầu nhìn thấy.
Quao! Người ta chơi bonsai quá chừng.Đấy là cây Portucalaria afra. Bên Phi châu , họ gọi là
"Bụi voi "(Elephant Bush). Vì voi Phi châu thích ăn thứ này. Đây là cây thuộc
nhóm "Mọng nước"(một trong 2 nhóm của Xương rống). Vì thế,
càng nắng nó càng đỏ đẹp. Dịp sau Tết nó ra hoa trắng tinh, lí rí
như hoa cây Dạ Lý Hương.
tên nghe hay nhỉ?Trên con gọi là cây ngọc bích đó chú Hưng
Có lẽ gọi Ngọc bích vì tên tiếng anh là cây Jadetên nghe hay nhỉ?
Cảm ơn bạn.
Tên Ngọc Bích : có lẽ do cây Portulacaria afra khi đủ nước,
lá và thân mọng bóng màu xanh lá cây.
Cũng chính vì vậy, khi cây lớn, già, nó nặng khủng khiếp.
Chặt đi mà đổ thùng rác phát mệt nên riết rồi sợ không dám trồng nữa.
Ồ đúng rồi. Chính xác!Có lẽ gọi Ngọc bích vì tên tiếng anh là cây Jade