Để lại ấn tượng sâu sắc luôn là điều offline miền Bắc mang đến cho những thành viên tham dự và những người không có điều kiện tham dự.
Offline Miền Bắc diễn đàn ccvn.com lần này ( 6/2012) cũng không ngoại lệ đó.
Với chủ đề : Giao Thủy - Nam Định chung tay xây dựng phát triển cây cảnh nước nhà,buổi offline lần này đã làm bỡ ngỡ tất cả những thành viên tham gia.
Một số tác phẩm đoạt giải
Offline Miền Bắc diễn đàn ccvn.com lần này ( 6/2012) cũng không ngoại lệ đó.
Với chủ đề : Giao Thủy - Nam Định chung tay xây dựng phát triển cây cảnh nước nhà,buổi offline lần này đã làm bỡ ngỡ tất cả những thành viên tham gia.

Một số tác phẩm đoạt giải











Buổi offline miền bắc diễn đàn ccvn.com đã kết thúc tốt đẹp ngoài sự mong đợi, đúng như danh sách đăng ký tham gia trên 200 anh chị em đến từ 20 tỉnh và thành phố khắp ba miền bắc trung nam về tham dự, với 2 ngày chúng ta bên nhau, gắn bó đoàn kết với những kỷ niệm đẹp sẽ theo mãi những người tham dự offline miền bắc lần này.
BQT diễn đàn cccvn.com và BCH hội miền bắc xin chân thành gửi lời cảm ơn tới hội SVC tỉnh Nam Định,hội SVC huyên Giao Thủy, Câu lạc bộ CCNT Huyện Giao Thủy ,Khách Sạn Cồn Nhất (Thị Trấn Ngô Đồng) và toàn thể thành viên diễn đàn đã hết sức tạo điều kiện và cùng tham dự sự kiện này.
Xin được cảm ơn gia đình nghệ nhân Nguyễn Tiệp Khắc cùng những anh chị em thành viên tích cực đã trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị ,hỗ trợ công việc để tạo nên một kì offline thành công nhất từ trước đến nay.
Diễn đàn đã thể hiện được tiêu chí gắn kết những tâm hồn yêu cây cả nước.Cùng nhau góp sức xây dựng cho nền cây cảnh nước nhà,tạo ra một bầu không khí vui vẻ thắm đậm tình cảm anh em.
Trong quá trình diễn ra buổi offline ,có điều gì sơ suất từ BTC mong anh chị em hết sức thông cảm.
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn !
![]()
Hình ảnh đêm lửa trại đã thay cho lời muốn nói.
cuộc sống thật tuyệt: một cuộc gặp rõ là hẹn hò nhưng cũng chẳng phải là hẹn hò, rõ là sắp đặt nhưng cũng chẳng là sắp đặt. giá trị nào trong cuộc sống này sánh bằng giá trị khi chúng ta gặp được nhau, rất nhẹ nhàng rất thân thiện. có cuộc gặp nào như thế chăng? khi không có 1 sự vụ lợi, không một đòi hỏi cho riêng mình?....thật lạ, chutu555_ một thành viên mới của diễn đàn_ em hơi rụt rè, em thường đứng ngắm mọi người và hầu như không thêm 1 người bạn nào vào buổi hôm đó, nhưng em vẫn thấy nhớ rất nhiều người. cảm giác rất thân quen. xin cảm ơn và hẹn ngày gặp lại những mảnh ghép tuyệt vời trong cuộc đời em!
Lang thang từ buổi oof nay mới về đến nhà. Xin được cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của các anh chị em Tỉnh Nam Định về buổi họp mặt vui vẻ và lý thú này, hẹn một ngày gặp lại. Nhờ buổi họp mặt mà được uống ko biết bao nhiêu rượu với anh chị em các vùng miền, tôi sẽ luôn ghi nhớ tới tình cảm của anh em và lưu lại những kỉ niệm đẹp này. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người.
+ YouTube Video | |