trungduart
Administrator
Chào tất cả các anh em, sau thời gian 2 ngày 1 đêm tổ chức offline tại miền tây qua 2 tỉnh Bến Tre – Cái Mơn – Chơ Lách và thời gian xuất phát từ lúc 14h ngày 5-9 và tới Bến Tre lúc 5h30. Phương tiện vận chuyển bằng xe máy và số thành viên tham dự gồm:
Tykieng
nothinkforlike và thành viên mới
trungduart
Có vài tấm hình trong quá trình tới Bến Tre.
nothinkforlike và Nguyên trên phà nhỏ qua Bến Tre. Cô bạn nhỏ quá xúc động không kìm nổi nước mắt….
Tikieng đang gọi điện báo cáo tình hình toạ độ cho dovanlo là đang ở trên sông
Những anh em sau khi tới nhà anh dovanlo, mà quả nhiên không hẹn mà gặp thêm 2 anh em nữa là dangkhoa và thechau. Hình ảnh từ trái qua
1. nothingforlike
2. Nguyên (thành viên mới)
3. Dangkhoa
4. Dovanlo
5. thechau
6. tykieng
7. trungduart
Bữa cơm gia đình tại nhà anh dovanlo
Hình ảnh từ trái qua
1. Anh trí (Chủ nhiệm hội sinh vật cảnh tỉnh Bến Tre – Chơ Lách giáo viên bộ môn thực hành cây Bonsai)
2. Anh Tèo
3. Chi Oanh là chủ vườn mai lớn tại Chợ Lách (Xuất thân từ người thợ ghép mai năm 15 tuổi). Vì thời gian không cho phép nên Dũng không quay và chia sẻ nhiều về chị Oanh Lần sau sẽ có đoạn phim chi Oanh Chia sẻ về kinh nghiệm làm Mai.
4. Tiếp theo là 2 anh chị gia chủ (Chi Nga và anh dovanlo) - Biệt danh là Trai tài gái sắc
Có vài trái rượu dừa tiếp anh em
Bắt đầu một buổi sáng uống café chuẩn bị đi Trà Vinh tới anh culanlua
Đôi bạn trẻ đã dừng chân tại Bưu Điện Tỉnh Trà Vinh
Sau khi tới Trà Vinh và buổi giao lưu tại vườn anh Tèo
Hình ảnh từ trái qua.
1.Gia chủ (A.Tèo)
2. Anh Thuận (CuLanLua) và các anh em khác đã giới thiệu trên
Anh cuối cùng là anh Dũng (dungbentre) Anh Dũng Bến Tre nghe anh em offline tại Bến Tre và đi Trà Vinh, nóng lòng mong muốn tham dự, nên đã solo một mình tới Trà Vinh để gặp anh em
Những hình ảnh chụp tại vườn gia chủ (Được biết anh là người mê hoa Phong Lan, hiện nay anh cũng là người có nhiều chậu Lan Cat Lớn nhất Việt Nam)
Tiếp theo
Tykieng
nothinkforlike và thành viên mới
trungduart
Có vài tấm hình trong quá trình tới Bến Tre.
nothinkforlike và Nguyên trên phà nhỏ qua Bến Tre. Cô bạn nhỏ quá xúc động không kìm nổi nước mắt….
Tikieng đang gọi điện báo cáo tình hình toạ độ cho dovanlo là đang ở trên sông
Những anh em sau khi tới nhà anh dovanlo, mà quả nhiên không hẹn mà gặp thêm 2 anh em nữa là dangkhoa và thechau. Hình ảnh từ trái qua
1. nothingforlike
2. Nguyên (thành viên mới)
3. Dangkhoa
4. Dovanlo
5. thechau
6. tykieng
7. trungduart
Bữa cơm gia đình tại nhà anh dovanlo
Hình ảnh từ trái qua
1. Anh trí (Chủ nhiệm hội sinh vật cảnh tỉnh Bến Tre – Chơ Lách giáo viên bộ môn thực hành cây Bonsai)
2. Anh Tèo
3. Chi Oanh là chủ vườn mai lớn tại Chợ Lách (Xuất thân từ người thợ ghép mai năm 15 tuổi). Vì thời gian không cho phép nên Dũng không quay và chia sẻ nhiều về chị Oanh Lần sau sẽ có đoạn phim chi Oanh Chia sẻ về kinh nghiệm làm Mai.
4. Tiếp theo là 2 anh chị gia chủ (Chi Nga và anh dovanlo) - Biệt danh là Trai tài gái sắc
Có vài trái rượu dừa tiếp anh em
Bắt đầu một buổi sáng uống café chuẩn bị đi Trà Vinh tới anh culanlua
Đôi bạn trẻ đã dừng chân tại Bưu Điện Tỉnh Trà Vinh
Sau khi tới Trà Vinh và buổi giao lưu tại vườn anh Tèo
Hình ảnh từ trái qua.
1.Gia chủ (A.Tèo)
2. Anh Thuận (CuLanLua) và các anh em khác đã giới thiệu trên
Anh cuối cùng là anh Dũng (dungbentre) Anh Dũng Bến Tre nghe anh em offline tại Bến Tre và đi Trà Vinh, nóng lòng mong muốn tham dự, nên đã solo một mình tới Trà Vinh để gặp anh em
Những hình ảnh chụp tại vườn gia chủ (Được biết anh là người mê hoa Phong Lan, hiện nay anh cũng là người có nhiều chậu Lan Cat Lớn nhất Việt Nam)
Tiếp theo