lòng em thật sự đang rất rối bời,em đang rất cần 1 lời khuyên...
22 tuổi nhưng em đã có gia đình và thật sự cũng chính bởi vì quá trẻ nên bây giờ em đang phải đối mặt với rất nhiều chuyện mà em chẳng có đủ kinh nghiệm để giải quyết..
sinh ra ở 1 gia đình nông thôn và đó cũng chính là lý do khiến cho em lập gia đình khi vùa tròn 20 tuổi< vợ em 19>,em biết như vậy là quá trẻ để xác định 1 tương lai.nhưng lúc đó bọn em đến với nhau = 1 tình yêu thật đẹp và đầy ước mơ cho cuộc sống,thật sự với các bác lúc đó là thời gian em thấy hạnh phúc nhất. vì khi 2 đứa nói chuyện với gia đình thì bố mẹ cô ấy đã ra sức cấm đoán,nhưng cuối cùng thì em và cô ấy cũng thuyết phục được.kết quả là 1 đám cưới diễn ra thật vui vẻ với sự góp mặt của mọi người.
sau đám cưới với lời đề nghị của vợ em đã nghỉ làm ở 1 công ty gần nhà để lên nhà bố mẹ vợ làm cho ông bà< vì nhà bố mẹ vợ em làm xưởng xe vận tải> 1 công việc cũng bình thường va không mệt nhọc cho lắm nhưng thực sự lúc đó em lên làm cũng chỉ vì không muốn làm vợ em buồn. nhưng công việc của em êm đềm trôi được 1 tháng thì em bắt đầu những chuyện không vui xảy ra. bố mẹ vợ em luôn dùng những lời lẽ xúc phạm em, lúc đầu thì họ nói bóng gió nhưng sau này họ đã nói thẳng trước mặt em. họ bảo là em dụ đỗ con gái họ,nhà em không có gì và em lấy vợ em cũng chỉ vì nhà ông bà có điêu kiện để em dựa dậm vào. em cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng.... nhưng kèm theo đó là em đã nhận ra em đã lấy nhầm 1 tiểu thu chứ không phải 1 người vợ, vợ em về nhà chẳng chịu làm 1 việc gi trong nhà cả. suốt ngày chỉ ngồi chơi va so sánh giữa nhà em và nhà cô ấy< trong khi đó thì bố mẹ em phai bận dộn tối ngày để làm>...càng ngày nỗi thất vọng đến với em càng nhiều và cuối cùng em cũng chỉ biết tìm đến rượu để giải sâu...
cho đến ngày hôm nay khi em ngồi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc vợ chồng em đã quyết định chia tay để giải thoát cho cả 2, và 1 vài ngày nữa em xẽ có mặt ở sài gòn. em rất yêu thích cây cảnh và em quyết định từ đây em xẽ theo nghiêp cây chỉ với 1 mong muốn là tìm cho mình 1 cuộc sống bình yên bên nhưng chậu cây mà chính mình tạo ra.. nhưng thật sự em chua biết nhiều về cây và em cũng rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bác......em chân thành cảm ơn các bác đã đọc bài viết này của em và cũng mong các chú các bác lớn tuổi tha lỗi cho cháu vì cháu xưng hô không đúng...
22 tuổi nhưng em đã có gia đình và thật sự cũng chính bởi vì quá trẻ nên bây giờ em đang phải đối mặt với rất nhiều chuyện mà em chẳng có đủ kinh nghiệm để giải quyết..
sinh ra ở 1 gia đình nông thôn và đó cũng chính là lý do khiến cho em lập gia đình khi vùa tròn 20 tuổi< vợ em 19>,em biết như vậy là quá trẻ để xác định 1 tương lai.nhưng lúc đó bọn em đến với nhau = 1 tình yêu thật đẹp và đầy ước mơ cho cuộc sống,thật sự với các bác lúc đó là thời gian em thấy hạnh phúc nhất. vì khi 2 đứa nói chuyện với gia đình thì bố mẹ cô ấy đã ra sức cấm đoán,nhưng cuối cùng thì em và cô ấy cũng thuyết phục được.kết quả là 1 đám cưới diễn ra thật vui vẻ với sự góp mặt của mọi người.
sau đám cưới với lời đề nghị của vợ em đã nghỉ làm ở 1 công ty gần nhà để lên nhà bố mẹ vợ làm cho ông bà< vì nhà bố mẹ vợ em làm xưởng xe vận tải> 1 công việc cũng bình thường va không mệt nhọc cho lắm nhưng thực sự lúc đó em lên làm cũng chỉ vì không muốn làm vợ em buồn. nhưng công việc của em êm đềm trôi được 1 tháng thì em bắt đầu những chuyện không vui xảy ra. bố mẹ vợ em luôn dùng những lời lẽ xúc phạm em, lúc đầu thì họ nói bóng gió nhưng sau này họ đã nói thẳng trước mặt em. họ bảo là em dụ đỗ con gái họ,nhà em không có gì và em lấy vợ em cũng chỉ vì nhà ông bà có điêu kiện để em dựa dậm vào. em cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng.... nhưng kèm theo đó là em đã nhận ra em đã lấy nhầm 1 tiểu thu chứ không phải 1 người vợ, vợ em về nhà chẳng chịu làm 1 việc gi trong nhà cả. suốt ngày chỉ ngồi chơi va so sánh giữa nhà em và nhà cô ấy< trong khi đó thì bố mẹ em phai bận dộn tối ngày để làm>...càng ngày nỗi thất vọng đến với em càng nhiều và cuối cùng em cũng chỉ biết tìm đến rượu để giải sâu...
cho đến ngày hôm nay khi em ngồi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc vợ chồng em đã quyết định chia tay để giải thoát cho cả 2, và 1 vài ngày nữa em xẽ có mặt ở sài gòn. em rất yêu thích cây cảnh và em quyết định từ đây em xẽ theo nghiêp cây chỉ với 1 mong muốn là tìm cho mình 1 cuộc sống bình yên bên nhưng chậu cây mà chính mình tạo ra.. nhưng thật sự em chua biết nhiều về cây và em cũng rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bác......em chân thành cảm ơn các bác đã đọc bài viết này của em và cũng mong các chú các bác lớn tuổi tha lỗi cho cháu vì cháu xưng hô không đúng...