Hà Nội,Lãng Đãng Chiều Đông

haibien

Quản Lý Viên
Ừ thì hâm.
Ai nó sao cũng dc,kệ. Chuyện Liên Xô vs Mỹ ấy à.

"Chiều đông sương giăng phố vắng
hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm
Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng
Heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa"
Cái bài hát của lão Phú Quang đó,ai có chung tâm trạng với hắn chắc sẽ ngấm lắm.
Nghe NSND Lê Dung hát hay thật
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Dang-Chieu-Dong-Ha-Noi-Le-Dung/ZW607987.html

Cuộc sống vốn mong manh mà,lên việc gì phải nghe chúng nó để mình phải thay đổi mình.
Lên,cứ thích là đi. Có thể như kẻ mộng du.
Nếu có duyên thì rồi sẽ có phận thôi mà,hãy cứ tin vào điều đó.

Hàng cơm nguội trên Phố Yên Phụ,cảm hứng của câu hà nội mua thu cây cơm nguội vàng.
Sau mua thu trút lá,ngủ gần hết mùa đồng thì giờ hoa đang bật,trồi non nhú mơn mởn sức xuân
 

haibien

Quản Lý Viên
Anh định săn tôi nhưng cuối cùng tôi lại săn dc anh.
Đang ngắm hoàng hôn trên bến Nghi Tàm thì có 1 nghệ sỹ lang thang đích thực đi bộ tới,ngắm ngắm nghía ngía định chụp mình như thế này.
Nhanh tay mình bật live lên,nhìn qua màn hình rồi chụp như là chụp máy du lịch và nhanh tay bấm mấy phát.
Hắn thấy nhìn dáng vậy ko pro lên mình thấy hắn ngắm rồi ko soạch phát nào. Hắn đã ko bấm.
Mình đi ra hỏi han kiểu amater và cho hắn xem ảnh vừa chụp chỗ đó và khen cảnh đẹp quá.
Hắn nhanh chân tiến ra chỗ mình vừa đứng và mình ra chỗ hắn.
Chắc hẵn nghĩ mình ko biết chụp lên có vẻ tự tin lắm. Vì thấy máy mình Av còn hắn thì M.
Tuy nhiên,khi hắn vừa kịp đưa máy lên ngắm thì soạch,nhanh như điện hắn đã dc lưu trong thẻ nhớ của mình,khi đó có lẽ hẵn còn chưa nghĩ hắn đã bị chụp nén.
 

haibien

Quản Lý Viên
Chiều muộn
Mặt nước hồ mênh mang 1 màu đỏ dịu.
Sóng nước lăn tăn,sương mờ huyền ảo.
Nhìn và nghĩ đến 1 người,vẫn 1 lỗi buồn xa xăm
 

haibien

Quản Lý Viên
Qua xem cây Chi Mai khủng nở chưa mà lại thấy thêm cây đào rừng khủng quá. Đúng là biết chơi
 

hoang.htc

Thành viên tích cực
Anh định săn tôi nhưng cuối cùng tôi lại săn dc anh.
Đang ngắm hoàng hôn trên bến Nghi Tàm thì có 1 nghệ sỹ lang thang đích thực đi bộ tới,ngắm ngắm nghía ngía định chụp mình như thế này.

Tuy nhiên,khi hắn vừa kịp đưa máy lên ngắm thì soạch,nhanh như điện hắn đã dc lưu trong thẻ nhớ của mình,khi đó có lẽ hẵn còn chưa nghĩ hắn đã bị chụp nén.
Cuối cùng thì HB cũng tìm dc người mang lại hp cho anh ấy :D
 

haibien

Quản Lý Viên
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Tôi soi tình tôi giữa đời em....
 
Top