Giao Mùa.

maivang5canh

Thành viên
Bậu có hay chiều đang rớt chưa?
Đông sang, trời trở gió thay mùa.
Ở đây mây thấp nên vườn quạnh,
...nên bướm không về ,nên nắng thưa.

Chỉ có riêng mình ta vừa biết,
Kia! nụ mai vàng len lén đơm,
Xuân thì xa người thì đi biền biệt,
Mốt về, làm sao biết hoa thơm.

Ta muốn hỏi: có ai chờ đâu đấy,
(Ngoài kia sương xuống, lạnh hàng ngâu.)
ngọc lan trắng muốt ,hoa vừa mẩy,
Hương thầm ngan ngát thấm tim .Đau.
Chỉ có riêng mình ta tự vấn,
Mai này hoàng hậu có còn hoa?
Tầm xuân tím biếc chiều ngơ ngẫn
Lữ khách về đi,đông đang qua.

Vườn cũ ,đầu trăng,vườn không tỏ.
Mai vang 5 cánh đợi người xa.

lập đông
 

kybinh

Thành viên
Hay quá anh! Thơ rất giàu cảm xúc và chứa đựng nhiều ẩn ý! Em đọc mà cảm hứng dâng trào chỉ tiếc tài mọn nên không xuất khẩu thành thơ.
 
Top