Loại này là loại mướp Hương của VN đã có rất lâu rồi, khoảng năm 1980 nhà mình đã có trồng loại này. Nếu chăm tốt, Trái có khi dài gần 2met, ăn rất thơm.Mình thấy mọi người bảo giống mướp Hàn Quốc. Nhìn cũng hay, ăn cũng khá ngon.
Công sức bao lâu mới được thế này đây:
1. Quả đầu tiên đã dài 1.35m, để làm giống.
2. Một quả mới ra.
3. Quả này ra thứ hai, dài khoảng 1m rùi. Chuẩn bị xào lòng gà nhậu thui.>-
Chính xác vậy, tên khác của loại này đó.ở quê mình gọi là khổ qua tây. nấu canh hay xào điều ngon!
cảnh báo với ae luôn nha nếu trong xóm có người yếu tim thì đừng trồng nha ,có gì lo k kịp đâu nha=))=))=)) chính mình đây lần đầu thấy nó từ xa mà tim đập loạn nhịp luôn =((=((=(( khoảng 5 phút sau mới bình tĩnh lại vì người ta làm giàn nhỏ nên nó bò lên cái cây kế bên nhìn y chang rắn luôn , có trái nhiều sọc nhìn ớn hàng=))=))=))=))=))=))Trời mà tối tối nhìn cứ tưởng rắn đang thả mình hic...hic...X_X