gỡ ..hộ ..bố..cái....

hp_ke

Thành viên tích cực
có một gã ngồi chệm chễ trên một chiếc xe đắt tiền mới cáu đang chờ đèn đỏ thì có một ông già đi chiếc xe ba bét nhè đỗ ngay bên cạnh, ông già quay sang hỏi gã:
- này con trai chiếc xe này chắc phải đắt tiền lắm nhỉ?
gã này phổng mũi vênh mặt lên khoe
- còn phải nói chiếc xe này con mua gần triệu đô đấy bố ạ, và nó có thể đạt tốc độ 300 dặm/h chỉ trong vài giây
ông già nhoài người vào sát cửa kính để nhìn vào bên trong xe cho rõ
vừa lúc đấy thì đèn chuyển sang màu xanh, gã dú ga lao vút đi, đi được một đoạn nhìn qua gương chiếu hậu gã thấy ông già ban nãy đang bám sát ngay sau xe mình. ngạc nhiên gã tăng ga lên, nhưng đi được đoạn nữa gã vẫn thấy ông già bám sát đằng sau, đã thế lại đưa tay lên vẫy gã nữa. Không thể tin được một ông già với một chiếc xe máy cà tàng lại có thể bám sát nút chiếc xe đời mới của gã như vậy. gã tăng ga cho xe chạy với tốc độ tối đa hòng cắt đuôi ông lão. nhưng khi quan sát về đằng sau gã kinh ngạc khi ông già vẩn đang rạp người trên chiếc xe máy bám ngay sát sau xe gã, lúc này gã hoảng thật sự gã phanh gấp xe lại. một tiếng rầm vang lên. xe của ông già đã đâm thẳng vào sau xe của gã. gã mê man xuống xe rất may ông già vẫn còn sống. ông già chỉ còn phều phào kêu:
- gỡ...gỡ ... hộ bố ..cái... chun quần ..mắc.. ở gương.. chiếu hậu......:D:D:D:D:D
 

pitieel

Thành viên Mua Bán
kakaka...bố xài dây chun...chứ mà xài dãi rút thì ...o hố....quần đi ...mông ở lại nhá=P~
 
Top