Lâu lắm TK mới có dịp sổng chuồng đi chơi, mới tờ mờ sáng là lên đường đi rồi
Sao nghe thấy tội nghiệp quá à...........................=))=))=)). Nhưng mà huhuhu........... củng còn đở hơn Tui đó !~X(~X(~X(
chia sẻ "bí kíp" đi Khanh công tử ui^#(^Lâu lắm TK mới có dịp sổng chuồng đi chơi, mới tờ mờ sáng là lên đường đi rồi
Giờ xụi lơ rồi em ơi, sung gì nổi :-SSTiếp tục đi Cu Anh , lâu lâu sổng chuồng thì cứng cáp + sung mãn lên = em đang đợi
Em lượm được 1 trang của anh HoangLong70 đó anh Teo ơichia sẻ "bí kíp" đi Khanh công tử ui^#(^
Sáng giờ em vô cơ quan nhìn màn hình, ko làm gì nổi...3:-O3:-Omệt nhưng mà vui...ka ka....Tối qua mấy anh lên xe ngủ chắc ngon hả...))))?Sau giai đoạn ăn chơi sung sướng thì phải lo quay đầu chạy về cho kịp xe hic..hic..., cuối cùng rồi cũng trễ chuyến xe luôn nhưng nhờ vậy mà anh em ngồi lai rai từ 7h30 đến gần 12h đêm, xin cảm ơn anh Dũng, Huy và Tường rất nhiều nha, hẹn có dịp gặp lại
kêu em ở lại ngũ một đêm sáng về , mà em không chịu ở ? giờ trễ xe bị muỗi chích rồi than thở hé ??????????????Sau giai đoạn ăn chơi sung sướng thì phải lo quay đầu chạy về cho kịp xe hic..hic..., cuối cùng rồi cũng trễ chuyến xe luôn nhưng nhờ vậy mà anh em ngồi lai rai từ 7h30 đến gần 12h đêm, xin cảm ơn anh Dũng, Huy và Tường rất nhiều nha, hẹn có dịp gặp lại.