Dấu chấm hỏi ?

(`×Goldfish×´)

Thành viên tích cực
Có chuyện gì với thế này ? Người ta sống như kẻ vô gia cư.Tôi nghĩ cả thế giới này luôn đắm chìm vào những vở kịch của cuộc đời , luôn lao vào những điều chỉ đem đến tổn thương.Và khi bản thân căm ghét thì đó là đỉnh điểm của cơn giận dzữ,sự tồi tệ đó là những gì bản thân để lộ ra và đó chính xác là những hành động đầy giận dzữ và chúng đã dziễn ra .
Cần có tình yêu và thẳng thắn bày tỏ,kiểm soát suy nghĩ của mình và suy nghĩ thật kĩ.
Liệu bản thân có thể làm những chuyện thế , được dậy không?
Hay là sẽ lại quay mặt đi?
Mọi thứ chẳng còn như xưa, nhưng vẫn còn vẹn nguyên ,những ngày mới cuối năm này thật kì lạ
Tôi tự vấn lòng mình thực sự thì cái gì đã sai chứ? và tôi có ích kỉ không ?
Ở trên thế giới chúng ta vẫn đang sống, mọi người thì vẫn chỉ biết đầu hàng trước số phận .Luôn đưa ra những quyết định sai lầm chỉ biết ảo tưởng về chúng,chẳng hề tôn trọng lẫn nhau, chối bỏ tình cảm thực sự.
Sự thật thì luôn giấu nhẹm đi, bị che giấu ở đâu đó dzưới kia ,nếu bản thân chẳng bao giờ biết sự thật thì sẽ chẳng hiểu được tình yêu đâu .
Tình yêu ở nơi đâu? Tôi chẳng hề hay biết
Chuẩn bị bước sang 1 năm mới .Tôi cảm thấy cả gánh nặng như đè nặng trên vai tôi,như thể tôi đang già đi, mọi người thì càng tỏ ra lạnh lùng,hờ hững với hiện tại ,không mảy may nghĩ đến tương lai. Hầu hết chúng ta chỉ quan tâm tới tiền bạc làm ra,lòng ích kỉ cứ mãi bước theo chúng ta . Bao nhiêu hình ảnh tiêu cực lại thể hiện đúng ,cho dzù có điều gì xảy ra với sự công bằng và sự bình đẳng.
Tôi biết chúng ta có chung một điều,một điều mà ta muốn chia sẻ cho nhau.Chúng ta luôn có một ước mơ thật đẹp
Và chúng ta sống vì lý tưởng ấy.
Bạn sẽ không thể biết được cuộc sống mang lại những gì đâu,vì không có gì là mãi mãi cả.
Chúng ta có những cách suy nghĩ khác nhau,nhưng nó đâu có thành vấn đề .
Chúng ta cùng sánh vai nhau giữa dòng chảy của cuộc đời này ,hãy để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất.
Vì có thể những điều nhỏ nhặt sẽ làm nên những chuyện to lớn

Thiếu đi sự thấu hiểu, sẽ dẫn cuộc đời đi nhầm đường .
Đó là lí do tại sao đôi khi tôi cảm thấy hụt hẫng
Đó là lí do tại sao đôi khi tôi cảm thấy thật thất vọng
Chẳng bao giờ thắc mắc lí do sao mình lại thấy hụt hẫng
Năm ngóai tôi đã luôn mơ về ngày này ,và bây giờ ....
Tôi hy vọng tôi có thể truyền nguồn cảm xúc cho mọi người
Bởi vì, tôi đặt tất cả tình yêu mình vào đó

Luôn giữ vững niềm tin cho đến khi tình yêu ngập tràn
Hãy tự vấn lòng mình
 

thanhtu_tt88

Thành viên tích cực
Đọc xong thấy câu văn lủng củng không mạch lạc...Chị không hiểu em đang nói về tình yêu của mình hay vì cuộc đời,vì em sắp già đi một tuổi ,vì em thấy hụt hẫng ...???
 

xuanthien1102

Thành viên
ai cũng đọc...nhưng hok phải ai cũng hiểu hết được ý nghĩa.(chuẩn.)-- hãy giữ trọn niềm tin vào cuộc sống và hát " cuộc đời vẫn đẹp sao " - chúc 1 năm mới mọi điều tốt đep.
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
Hồi nảy vô topic, thấy bài viết dài quá lười đọc nên bấm cám ơn đại, giờ nghỉ trưa mới quay vô đọc, Cá ơi có cho lấy cái cám ơn lại không , kha kha kha, khà khà khà.
Đơn giản bớt đi nhóc, con người vốn là cát bụi, sinh ra loay quay lẩn quẩn vài chục năm ( chú Lô thì sẽ sống trăm tuổi nhen), có làm được gì to tát đâu, yêu thương thì hên xui, công việc, danh phận thì khi thăng khi trầm, ... rồi sẽ là cát bụi thôi nhen nhóc. Cố vượt lên số phận, miệng đời để mà sống vui, sống khỏe. Trân trọng những gì mà ta đang có sống cho nó "sướng", hehe
 
Hãy nhìn tất cả với con mắt thật bình thường... Buồn , vui, giận, ghét... tất cả từ "ta" mà ra. Mình nghỉ nó là vui thì đó là niềm vui , cho đó là buồn chắc chắn nó chẳng có gì vui ..."Túm lại" mọi nổi "thất tình =hỉ, nộ, ái .ố..." do nơi ta mà ra...
Mong cháu nhìn đời tích cực hơn , chắc chắn không có gì làm cháu phải quá buồn.
 

vincentvo1975

Thành viên tích cực
Re: Trả lời: Dấu chấm hỏi ?

Hồi nảy vô topic, thấy bài viết dài quá lười đọc nên bấm cám ơn đại, giờ nghỉ trưa mới quay vô đọc, Cá ơi có cho lấy cái cám ơn lại không , kha kha kha, khà khà khà.
Đơn giản bớt đi nhóc, con người vốn là cát bụi, sinh ra loay quay lẩn quẩn vài chục năm ( chú Lô thì sẽ sống trăm tuổi nhen), có làm được gì to tát đâu, yêu thương thì hên xui, công việc, danh phận thì khi thăng khi trầm, ... rồi sẽ là cát bụi thôi nhen nhóc. Cố vượt lên số phận, miệng đời để mà sống vui, sống khỏe. Trân trọng những gì mà ta đang có sống cho nó "sướng", hehe
mần chi mà sống lâu vậy anh LO ,100 tuổi gì khụ rồi có mần chi được nưã đâu . tới lúc đó đi không nổi nằm nhìn mấy đứa con tin thần cuả mình ra đi từ từ vì không ai chăm sóc còn khổ hơn nhiều. quan niệm của em là chết sớm thì khoẻ sớm cầu trời cho sống đến cở 80 thì ngủm cho khoẻ hihihihihih

còn bé Cá Vàng này sao cứ suy nghỉ bi quan thế , cuộc sống con người ta ngắn ngủi lấm bé ơi , không biết ngày mai sẻ ra sao ?

biết đâu chừng ngày mai mình ngũm thì sao . vậy sao không sống cho vui vẽ mà lại sống trong sầu muộn vậy kà ?
 
Top