Chia sẻ anh em một cái lồng Huế, tuy không có trạm khắc tinh xảo hay có thể là một cái lồng chợ lúc xưa. Nhưng nó đã hơn 25 năm trời. Theo em thấy nó rất yếu, chắc do tuổi thọ gần die rồi. Lồng cũng thay đổi rất nhiều so với hồi xưa. Nhưng hậu quả là cũng tại em chủ quan nên cho mượn. Cách đây vài năm em có cho ông chú mượn nó nuôi chim đất(Do ổng nài nỉ quá nên cũng cho mượn đỡ), ai ngờ ổng xài mà không biết giữ. Thay đổi bộ cầu cóng rồi đồ zin lại gỡ ra thay vào bằng mấy cái đồ nhựa, thay bộ ty móc bằng đồ mới, làm gãy 3 cái núm zin ở chân đế. Tức hộc máu nên mới qua đòi về vì lồng này của ba em giữ kĩ từ lâu rồi.
==================================
Đã vậy mới năm 2010 đây thằng anh họ qua mượn về để chơi chích chòe đất, mượn mà không nói đã vậy còn không giữ làm gãy mất 2 nan mới điên chứ. Nó đem đi đâu làm lại nhìn 2 cái nan mới mà muốn bẻ mẹ cho rồi, không biết chỗ nào làm mà nó làm không kéo nhìn sọc dưa ứa gan thêm.
==================================
Đã vậy mới năm 2010 đây thằng anh họ qua mượn về để chơi chích chòe đất, mượn mà không nói đã vậy còn không giữ làm gãy mất 2 nan mới điên chứ. Nó đem đi đâu làm lại nhìn 2 cái nan mới mà muốn bẻ mẹ cho rồi, không biết chỗ nào làm mà nó làm không kéo nhìn sọc dưa ứa gan thêm.