Thấy bình thường mà Bác. Tks Bác!Có thấy hình đâu bác
Phôi cuối thấy "ghét" quá đi.... muốn nhìn hoài à. Chúc mừng bạn!
Em cảm ơn 2 Bác, chăm phôi đó mệt lắm ạ.Phôi cuối nhìn tương lai quá, chúc mừng bạn
Em ủng hộ Anh 1 vé cho đêm nay.Bé dễ thương quá anh ơi, kiểu này tối nay phải hú hí với vợ kiếm thêm mới được.
Cảm ơn Bạn nhiều!Cháu gái xinh quá Bác ạ! Chúc mừng BÁc
Cảm ơn Anh ạ!Em mini và e nghịch như giặc duyên lắm bạn àh, dáng chăm sóc cho tốt sẽ có tương lai tương sáng luôn
Đúng đấy Anh ạ, không trông chừng là mấy cây kia cũng lìa cành luôn đó. Em mua cây hoa Trà về mà phải rào lại để Mẹ cháu chơi hoa ạ. Cảm ơn Anh ghé thăm!Mình thích phôi nghịch như..... Giặc giời! này nè! Phôi này nuôi mệt lun à nha=P~
Dạ, cám ơn Anh!có dáng sẵn, choi thế đó là đẹp lắm ròi
Dạ, vì phía sau nó có hẳn 2 chi Phông Anh ạ. Với lại thấy các Bác trên DD bảo cành Linh Sam thời gian để nó chịu theo kẽm lâu lắm ( em cũng chứng kiến điều tương tự trên 1 cây SH ở nhà rồi ) nên trong lúc nó còn non, phát triển mạnh em cuốn luôn ( ý riêng của em thôi ạ, mong các Bác chỉ giáo thêm ).Nếu là Gió núi thì cây 1 chỉ quấn kẽm và uốn tới cái chỗ đang lấy đỉnh, phần còn lại kệ tía nó, muốn đi về đâu thì tùy...
Cảm ơn Anh Thức nhiều!Bé trông đáng yêu wá,chúc mừng a!
Cảm ơn Anh Thuận nhiều!Cháu có khuôn mặt nhìn thật đáng yêu. Chúc mừng Anh
Cảm ơn Anh đã quan tâm. Cây chỉ có tính chất chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ các Bác trên DD mong Bác thông cảm nhé!Xin gia tun gcay nha ban