Chiều Tàn Đông...

mưa saobang

Moderator
muội nhiều tâm trạng quá:-O

Tâm trạng khi nắng khi mưa
Khi thì cười lắm khi thừa ứơt mi
Hỏi huynh như vậy là gì?
Là hâm có phải như nì hông huynh :)):)):))


Sao man mác mùi Nguyễn Bính nhảy.

Thì họ ông Bính cùng họ với Mưa mà :))


Gửi Mưa
Trời đất
Dáng Lan Phương đâu có hao gầy ?Dáng đẹp quá luôn
Hức hức, huynh nói zì, Mưa ứ hiểu, muốn nghe lại :p:p 8-}8-}

Mưa đi để Rừng bao thương nhớ
Ru mộng từng đêm khắc khoải chờ
Bóng mưa khuất dần trong sương lạnh
Để lại cho Rừng chiều tàn đông
Chiều rồi huynh có biết ko?
Bên đàng nỗi nhớ lại trồng trong tim
Rừng xưa còn đó em tìm
Mong ngày hội ngộ cho tim rộn ràng 8-}8-}
 

mưa saobang

Moderator
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường...

Hì, hay quá muội đọc mà ngất ngây hoài ứ biết đối sao luôn 8-} phục huynh ghê cơ :D
 

mưa saobang

Moderator
Xuân qua rồi, Xuân năm sau lại đến
Mộng có tàn cũng là mộng mà thôi
Chén tình đầy mang vào đây anh ngắm
Đừng uốn cạn kẻo say rồi lại tỉnh
Tỉnh lại rồi say tỉnh mộng lung tung
Có hợp lại có tan làm buồn lòng người ở lại
Về cùng nhà cho khỏi hợp khỏi tan!

Đọc đi đọc lại, lại đọc đi
Đọc hoài đọc mãi ứh hiểu zì :p
Chiều nay Mưa gặp sầu thiên cổ
Đành hẹn tối về sẽ trổ thơ 8-}8-}



Vẫn biết trần gian là quán trọ
Vẫn biết đời là ngọn gió phù du.
Vẫn biết thế mà sao đời vẫn thế
Chút ngậm ngùi cay đắng đan xen
...hỡi người?!

Muội muội ơi,thơ văn gì buồn quá vậy
Có phải là tâm sự nữa phải không?
Cuộc sống - dù là sóng gió bão dông
Vẫn mãi sắt son khi coi nhau là huynh muội @};-

Hì huynh, em nào buồn chuyện chi đâu
Nghe chuyện thiên hạ nên thấy rầu
Buông bàn phím gõ vài câu thán
Khiến huynh phải lo, vướng bận đầu.

Sorry huynh, hôm nào rảnh em mời ly đen nhá :D
 

h0ang art

Banned
Nghe khúc nhạc nhớ về người yêu cũ
Đoạn tấu tình loan phượng đã chia xa
Khoảng nhớ nào còn lưu lại trong ta
Hay người đã nhạt nhoà dòng kí ức?

Cuộc đời này buồn vui nào có thực
Mảnh tình riêng đánh thức trái tim sầu
Đêm quạnh hiu buông phím gõ dăm câu
Cho khoé mắt nỗi sầu vương nhân thế ;;)
Cho hỏi thế gian tình là gì?????:D

Có một ngày mây bỗng ngừng trôi
Hoa e ấp giữa khung trời đầy nắng
Ôi cái tuổi học trò trang giấy trắng
Tuổi thơ anh bỏ vắng bên thềm

Có một ngày a ko nỡ gọi tên
A chỉ sợ trái tim mình tan vỡ
Thời gian trôi bước chân mềm trên cỏ
Giọt buồn nào a đợi những ngày xưa ....
 
Top