Chiếc nồi của Ông Cốc!

nqduy

Thành viên
Hiện cụ nồi này đang được gia đình tôi bảo quản!
Nồi có đường kính miệng khoảng 18 cm, phần eo cổ khoảng 10 cm, phần thân khoảng 25cm. nặng khoảng 1kg.
Bằng đồng nguyên chất, Lành tít, vàng au, để lâu không chùi vẫn bóng loáng!
Nghe Ông Cố nội của vợ tôi kể lại, xưa kia Ông bà nội của Ông Cố để lại cho Ông Cốc (Cha mẹ của ông Cố) 1 bộ gồm 3 cái làm của hồi môn và Ông Bà Cốc dùng để nấu Cơm hàng ngày. Trải qua hơn năm đời người (tính tạm khoảng hơn 200 năm) bộ nồi đã không còn đi chung với nhau nữa. Một cái ngày trước Ông Cố đã tặng cho một người bạn (cái hạng trung), một cái khác đã được truyền lại cho cậu út (cái lớn nhất), cái nhỏ nhất là cái này (nấu được 1 lít gạo là đầy tới cổ) - Mẹ vợ tôi cất làm kỷ niệm!

Thấy đẹp và lạ nên up lên đây khoe cùng những tín đồ có sở thích đam mê sưu tầm đồ cổ!
Hình Cụ nồi đây:








------------------
 
Top