Cây này TBS vốn để thế Hạc lập từ trước nhưng cây thế thì khó lắm, nhìn đi nhìn lại vẫn không ưng chút nào. Đặc biệt khi lá đã mọc đầy đủ trông rất rối mắt và che mất nhiều đường chạy của thân.
Hôm nay một ngày đẹp trời, TBS cùng con gái quyết định hạ đao phá thế cho cây thành cây cảnh nghệ thuật như bao cây khác. Bằng hai nhát cưa ngọt tiễn đưa hay đôi cánh hạc về trời... hic. Cắt xong thấy cũng tiếc quá nhưng biết làm thế nào . Kéo ngọn xuống và phần đuôi hạc cũ uốn tạo tàn nối, phần thân chính tạo tàn đỉnh nhẹ nhàng phía trên. Tạo thêm một tàn nhỏ hướng sang bên tạo thế cân đối cho cây. Làm xong cũng thấy đỡ hơn post lên xin góp ý của ACE diễn đàn:
Cây lúc ban đầu (vừa tuốt lá):
Lúc lá mọc đầy đủ thấy không ổn chút nào, nhìn khá thô:
Sau khi định hình và làm lại, kết quả thế này đây:
Một hướng khác:
Sau một thời gian nữa TBS sẽ chỉnh lại đường đi thân một lần nữa cho uyển chuyển và khớp với thân chính hơn.
Mong sự góp ý chân thành từ ACE diễn đàn.
Hôm nay một ngày đẹp trời, TBS cùng con gái quyết định hạ đao phá thế cho cây thành cây cảnh nghệ thuật như bao cây khác. Bằng hai nhát cưa ngọt tiễn đưa hay đôi cánh hạc về trời... hic. Cắt xong thấy cũng tiếc quá nhưng biết làm thế nào . Kéo ngọn xuống và phần đuôi hạc cũ uốn tạo tàn nối, phần thân chính tạo tàn đỉnh nhẹ nhàng phía trên. Tạo thêm một tàn nhỏ hướng sang bên tạo thế cân đối cho cây. Làm xong cũng thấy đỡ hơn post lên xin góp ý của ACE diễn đàn:
Cây lúc ban đầu (vừa tuốt lá):
Lúc lá mọc đầy đủ thấy không ổn chút nào, nhìn khá thô:
Sau khi định hình và làm lại, kết quả thế này đây:
Một hướng khác:
Sau một thời gian nữa TBS sẽ chỉnh lại đường đi thân một lần nữa cho uyển chuyển và khớp với thân chính hơn.
Mong sự góp ý chân thành từ ACE diễn đàn.