vâng... sanh nhưng chưa biết sanh j... tksSanh hả bạn? Nghệ thuật quá!
Sanh gì mà chẳng được em, chỉ cần vài cái lá và ít rêu dưới gốc nữa là ngắm đã rồi.vâng... sanh nhưng chưa biết sanh j... tks
hee... tksSanh gì mà chẳng được em, chỉ cần vài cái lá và ít rêu dưới gốc nữa là ngắm đã rồi.
Cụ này tinh quá...cây duyên đấy được tạo từ rễ một cây sanh làm xong bộ tàn cũng hay đấy
Mua của A E thợ quen Bác ơi...phôi này nhìn cũng được đấy bác! tương lai là một cây nghịch đấy!
chúc mừng bác nhé mà bác mua ở chợ nào zay
Chiêu này E chưa học... Bác chỉ bảo jupquá tuyệt, ghép sam núi lên là....
Tks.................rất độc đáo
mới có chút bản lĩnh thôi Bác... còn phải tập võ nhiều ...dung la nho ma co vo...
mấy AE thợ phải giấu đi giúp E đấy Bác...Chú tinh mắt nhỉ , sáng anh cũng lượn suốt mà trả nhặt được cái quái gì )))
Mời bác qua vườn hội miền Bác nhặt nhé... heeai vứt thế nhỉ?
Cây nhìn thực tế duyên hơn, Tuấn Anh chụp em nó thiếu mất một chân rồi.
E ngu nhất khoản chụp hình, hnao mang máy ảnh chụp giúp E nhé A Dũng...Cây nhìn thực tế duyên hơn, Tuấn Anh chụp em nó thiếu mất một chân rồi.
Bác tinh quá... E đang chờ E nó khỏe hơnnếu là cây của mình , cắt bỏ phần thân lớn , gép một mầm mới cho thân liền lạc ,tự nhiên hơn