Cùng nhau bàn luận về việc chơi cây

Văn

Thành viên tích cực
Lâu rồi tôi không có những bài viết đại loại như tâm sự hay bình luận mổ xẻ sự việc,mấy hôm nay công việc tạm ổn,quay lại xem, đọc hàng loạt bài viết về chơi cây,mua cây,bán cây các kiểu.Tự dưng nổi hứng lập topic nầy.
Thưa quí anh em.
Trong quá trình tham gia diễn đàn,có thể nói tôi đã tiếp xúc gián tiếp(qua bài viết,điện thoại hoặc tin nhắn) và trực tiếp với rất nhiều anh em thành viên diễn đàn,tâm sự cũng nhiều,chia xẻ và học hỏi cũng không ít.Từ những nguồn thông tin khác nhau,đã tổng hợp và tạo cho mình một hướng đi riêng biệt nhưng vẫn không nằm ngoài qui luật của sự phát triển.
Đọc nhiều bài viết của anh em,tôi thật tình rất muốn comment,tuy nhiên tính tôi hay thực tế và thẳn thắng,do vậy nhiều khi sợ làm phiền lòng anh em và vì thế chỉ xem rồi lẳng lặng quay ra mà không để lại bất kì một bút tích nào.
Với cá nhân tôi,chuyện chơi cây đã là thú vui,niềm đam mê hơn 20 năm rồi,từ những ngày còn là học sinh tôi đã từng trồng và chăm sóc cây cảnh,nhưng dần theo năm tháng,khả năng chế tác một sản phẩm từ phôi trở thành cái chơi được hoặc có giá trị khá cao về mặt kinh tế đã dần cho tôi một bài học rất hữu ích về cách định hướng cho một sản phẩm.Do đó,quan điểm nhìn nhận về cách chọn lựa sản phẩm đầu vào càng lúc càng khắc khe.
Quan điểm của tôi là chơi cây,sưu tập cây theo sở thích của mình,nhưng phải sưu tập cái đáng để sưu tập chứ không sưu tập tràn lan,lan man mà không có định hướng.Tất cả đều có giá của nó,cho dù không phải là tiền bạc thì cũng là thời gian.
Người chơi cây,làm cây thường hay có cá tính rất mạnh hoặc thậm chí là rất bảo thủ,tuy vậy cũng cần phải biết rằng,sản phẩm mà mình chọn lựa và tạo ra được số đông cộng đồng ngưỡng mộ thì mới được xem là thành công.
Chính vì vậy khi xem bài viết của anh em,tôi đang phân vân về cách sưu tập những sản phẩm đầu vào để chế tác.Vẫn biết sưu tầm và chơi theo sở thích,nhưng có nên tách mình ra khỏi qui luật tồn tại và phát triển hay không?
Mời quí anh em đưa ra ý kiến,quan điểm để cùng nhau tìm cho mỗi người một hướng chơi riêng theo sở thích mà vẫn hướng tới cái chung là cái đẹp được công chúng thừa nhận.
 

ThôngXanh1

Thành viên tích cực
ngán anh ơi! mình thẳn thắn thì cho là mình làm nhụt chí .
mà họ ko tự hiểu là chơi mà nhụt thì ko nên chơi, chơi phải biết tiếp nhận chọn lọc ý kiến của người khác để mình hoàn thiện hơn trong nghệ thuật
em biết anh đang nghĩ gì, nhưng với em bây giờ là nên xài 2 cái tai nhiều hơn xài 1 cái miệng =))=))=)) ( sợ tai để dư lâu ngày ko xài nó hỏng :D )
 

Văn

Thành viên tích cực
ngán anh ơi! mình thẳn thắn thì cho là mình làm nhụt chí .
mà họ ko tự hiểu là chơi mà nhụt thì ko nên chơi, chơi phải biết tiếp nhận chọn lọc ý kiến của người khác để mình hoàn thiện hơn trong nghệ thuật
em biết anh đang nghĩ gì, nhưng với em bây giờ là nên xài 2 cái tai nhiều hơn xài 1 cái miệng =))=))=)) ( sợ tai để dư lâu ngày ko xài nó hỏng :D )
Khà khà,chú quả là rất ghê ghớm,biết được anh đang nghĩ gì!!!
Tai dư thì đe ngâm chua rồi làm vài xị rượu là oke.
Không phải bây giờ,mà từ ngày xưa anh cũng đã có quan điểm rất rõ ràng tại topic"Kinh nghiệm mua cây...." chú ạ.Tuy nhiên hầu như nhiều người không để ý để rồi lại vẫn bước theo con đường mà đáng ra không nên bước.
Cái đẹp là cái ta thấy đẹp và nhiều người cũng thấy đẹp,chứ mỗi mình ta thấy đẹp thì ôi thôi.....
Nhiều người cho rằng không quan tâm đến chuyện mua,bán hay được mất,nhưng một sự thật không thể chối cãi đó là vật chất(mà cụ thể là tiền bạc) là thước đo cơ bản của nghệ thuật chú ạ.
 

ThôngXanh1

Thành viên tích cực
Khà khà,chú quả là rất ghê ghớm,biết được anh đang nghĩ gì!!!
Tai dư thì đe ngâm chua rồi làm vài xị rượu là oke.
Không phải bây giờ,mà từ ngày xưa anh cũng đã có quan điểm rất rõ ràng tại topic"Kinh nghiệm mua cây...." chú ạ.Tuy nhiên hầu như nhiều người không để ý để rồi lại vẫn bước theo con đường mà đáng ra không nên bước.
Cái đẹp là cái ta thấy đẹp và nhiều người cũng thấy đẹp,chứ mỗi mình ta thấy đẹp thì ôi thôi.....
Nhiều người cho rằng không quan tâm đến chuyện mua,bán hay được mất,nhưng một sự thật không thể chối cãi đó là vật chất(mà cụ thể là tiền bạc) là thước đo cơ bản của nghệ thuật chú ạ.
mới nếm hồi chiều rùi anh!:)) em hiểu ý anh! tuy nhiên em hết hứng bàn cây của người ta, có chăng đem cây mình cho anh em bàn để thấy đc cái khuyết hoàn thiện hơn thôi anh!
 

vietanhmpt

Thành viên tích cực
Lúc mới chơi lại chính em còn bị hoang mang đó anh Văn. Vấn đề phải nói bây giờ số đông đang bị lũng đoạn bởi dân buôn cây. Số người không bị quấn theo cơn lốc là rất ít. Cũng bởi ảo tưởng về giá trị của cây quá nhiều. Cứ thấy giống giống là đánh đồng giá trị. Thậm trí nhưng thế này cây của nó bằng cổ tay mà 20 triệu, cây của tui bằng cổ chân thì phải 30 triệu mới bán được...
Khà khà em thì có cái quan điểm rõ ràng. Đã chơi thì phải kỹ, có định hướng rõ ràng. Và quan trọng nhất phải có cái để mình chơi.
 

ditimmatkhau

Quản lý mới
Em cũng mới chơi cây, đang phải học hỏi tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, rất mong sự chỉ giáo của các ae đi trước
Luôn luôn lắng nghe
nghe nhiều biến thành hành động!!!:D
 

phongvubh

Thành viên
Chơi hoa chớ để hoa tàn
Chơi cây chớ để cây tàn như hoa
Tàn tàn mới có cây chơi
Chạy theo thiên hạ hụt hơi giữa đường
Chơi cây nên biết đo lường
Cây nào nghệ thuật liệu đường mà mua
Chơi cây đừng có ăn thua
Chơi sao có hậu về sau là mừng.

Ủng hộ ý kiến bác Văn vài câu nghe có vần...
Với em chuyện chơi cây nói mãi không hết bác ơi. Nói đi rồi nói lại, nhất chí mỗi người mỗi ý... kakakak
Chẳng biết có đúng ý bác không, nhưng đúng ý em cái đã....haha.
Lúc nào rảnh nói tiếp bác nhé... vì cái vụ này nói mãi không hết.
 

vunguyen

Thành viên tích cực
em nghỈ cây trồng chậu là một nghệ thuật, theo cách nhìn của mỗi người và sơ" thích cua" mổi cá nhân hihihi lâu lâu xỉn nói điên có gì k phải mong anh bỏ qua hic
 

viengvinhkieu

Quản lý mới
Nhất trí với Văn về quan điểm chung, nhưng riêng tôi cũng mới ra nhập diễn đàn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về cây cảnh nên nếu bàn luận về kiểu dáng cây thì còn hạn chế, bản thân tôi chỉ nghĩ rằng tìm cho mình một thú vui để tạo lấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, khi vào diễn đàn thấy anh em sinh hoạt vui vẻ vô tư cộng vào đó khi ngắm nhìn những thành phẩm nhỏ bé của mình cũng thấy đầu óc thư thả hơn, không còn phải suy nghĩ lại những công việc trước đây nữa dù việc đó tốt hay xấu, không còn suy nghĩ về những người trước đây khi còn làm việc đơi xử quan hệ với mình ra sao, nói chung là không còn nặng lòng với những ưu phiền trước đây mình gặp phải, khi thấy những cành lá bay trước gió hay những nụ hoa hé nở đều làm cho mình cảm thây thân thiện hơn, quan tâm đến cây hơn. tôi nói vậy bạn thấy thế nào.
 

dungkhiem

Thành viên
Topic này hay đây, đáng xem và học hỏi, cảm ơn mọi người.
Luôn luôn lắng nghe ... nói lâu lâu mới hiểu.
 

lyducphuong

Thành viên tích cực
Lâu rồi tôi không có những bài viết đại loại như tâm sự hay bình luận mổ xẻ sự việc,mấy hôm nay công việc tạm ổn,quay lại xem, đọc hàng loạt bài viết về chơi cây,mua cây,bán cây các kiểu.Tự dưng nổi hứng lập topic nầy.
Thưa quí anh em.
Trong quá trình tham gia diễn đàn,có thể nói tôi đã tiếp xúc gián tiếp(qua bài viết,điện thoại hoặc tin nhắn) và trực tiếp với rất nhiều anh em thành viên diễn đàn,tâm sự cũng nhiều,chia xẻ và học hỏi cũng không ít.Từ những nguồn thông tin khác nhau,đã tổng hợp và tạo cho mình một hướng đi riêng biệt nhưng vẫn không nằm ngoài qui luật của sự phát triển.
Đọc nhiều bài viết của anh em,tôi thật tình rất muốn comment,tuy nhiên tính tôi hay thực tế và thẳn thắng,do vậy nhiều khi sợ làm phiền lòng anh em và vì thế chỉ xem rồi lẳng lặng quay ra mà không để lại bất kì một bút tích nào.
Với cá nhân tôi,chuyện chơi cây đã là thú vui,niềm đam mê hơn 20 năm rồi,từ những ngày còn là học sinh tôi đã từng trồng và chăm sóc cây cảnh,nhưng dần theo năm tháng,khả năng chế tác một sản phẩm từ phôi trở thành cái chơi được hoặc có giá trị khá cao về mặt kinh tế đã dần cho tôi một bài học rất hữu ích về cách định hướng cho một sản phẩm.Do đó,quan điểm nhìn nhận về cách chọn lựa sản phẩm đầu vào càng lúc càng khắc khe.
Quan điểm của tôi là chơi cây,sưu tập cây theo sở thích của mình,nhưng phải sưu tập cái đáng để sưu tập chứ không sưu tập tràn lan,lan man mà không có định hướng.Tất cả đều có giá của nó,cho dù không phải là tiền bạc thì cũng là thời gian.
Người chơi cây,làm cây thường hay có cá tính rất mạnh hoặc thậm chí là rất bảo thủ,tuy vậy cũng cần phải biết rằng,sản phẩm mà mình chọn lựa và tạo ra được số đông cộng đồng ngưỡng mộ thì mới được xem là thành công.
Chính vì vậy khi xem bài viết của anh em,tôi đang phân vân về cách sưu tập những sản phẩm đầu vào để chế tác.Vẫn biết sưu tầm và chơi theo sở thích,nhưng có nên tách mình ra khỏi qui luật tồn tại và phát triển hay không?
Mời quí anh em đưa ra ý kiến,quan điểm để cùng nhau tìm cho mỗi người một hướng chơi riêng theo sở thích mà vẫn hướng tới cái chung là cái đẹp được công chúng thừa nhận.

Chào anh Văn, em hiểu những gì anh muốn chia sẻ trong topic này, đúng thật là chơi cây bao giờ vấn đề về kinh tế cũng là thước đo đầu tiên nhưng theo suy nghĩ của em chơi cây không phải ai có điều kiện mới chơi được. Có người chơi cây lâu năm am hiểu về nghệ thuật và giá trị của cây, có người chơi cây với mục đích kinh tế nhưng cứ xô bồ đua chen mua cây về được giá thì bán, nhưng cũng có rất nhiều người kể cả trên DD này nữa họ chơi cây đâu có vì mục đích kinh tế đâu mà đó là niềm đam mê, nó như một chất gây nghiện tích cực ngấm vào xương vào thịt, mỗi lần mua cây hay tự sưu tầm...qua bàn tay và khối óc tạo thành tác phẩm theo ý tưởng thì sướng lắm. Qua đó em có thể chia ra như thế này:
Thứ nhất: Người chơi cây vì nghệ thuât
Thứ Hai: Người chơi cây vì tiền
Thứ ba: Tổng hợp 2 trường hợp trên.

Còn em rất yêu cây nên cây nào em cũng chơi được. Không bán thì để ngắm ý tưởng của mình, sản phẩm mình làm trên cây không giá trị sẽ được áp dụng vào những cây có giá trị....
 

Quí Tài

Quản Lý Viên
Mời quí anh em đưa ra ý kiến,quan điểm để cùng nhau tìm cho mỗi người một hướng chơi riêng theo sở thích mà vẫn hướng tới cái chung là cái đẹp được công chúng thừa nhận.[/QUOTE]

Cái này mới hay đó !
Quan trọng là " cái công chúng " được hiểu trong phạm vi như thế nào? ! Vùng miền có " cái công chúng " riêng

Cũng ở đồng bằng nhưng có người thích chơi toàn cây rừng, cũng có người thích chơi toàn cây đồng bằng. Có người chỉ thích 1 vài loại cây có người thích sưu tầm đa chủng loại. Có người thích chơi cây chỉ là lá nhỏ hoặc lá kim, có người chơi toàn cây lá lớn, lá bóng. Có người thích cây quái lạ, có người chỉ thích cây bài bản...
Vậy thước đo của cái " công chúng thừa nhận" nằm ở điểm nào ? Giá trị kinh tế hay giá trị nghệ thuật? hay cả hai?
Chủ đề thú vị chắc chắn sẽ hấp dẫn
Tks
 

huynq.gl

Thành viên
Theo em nghi chơi cây thì cũng phải có cây xấu cây đẹp thì mới gọi là chơi. Thực ra thì ai cũng muôn có nhiều cây đẹp, được nhiều người khen, tuy nhiên việc này phụ thuộc nhiều vào khả năng nghệ thuật và khả năng tài chính. Đặc biệt và vấn đề nghệ thuật thì không phải ngày một ngày hai là có được. Còn sở thích thì mỗi người, mỗi vùng miền có cách chơi khác nhau, có như vậy thì diễn đàn mới có nhiều ý kiến bình luận, nếu thấy xấu thì các anh cũng nên góp ý, còn cũng có nhiều anh em không có cây đẹp nhưng đam mê, muốn giao lưu với anh em diễn đàn, nên đưa cây lên giới thiệu thì có xấu một chút anh em cũng nên tôn trọng.
 

Thụy74

Banned
Mời quí anh em đưa ra ý kiến,quan điểm để cùng nhau tìm cho mỗi người một hướng chơi riêng theo sở thích mà vẫn hướng tới cái chung là cái đẹp được công chúng thừa nhận.


Cái này mới hay đó !
Quan trọng là " cái công chúng " được hiểu trong phạm vi như thế nào? ! Vùng miền có " cái công chúng " riêng

Cũng ở đồng bằng nhưng có người thích chơi toàn cây rừng, cũng có người thích chơi toàn cây đồng bằng. Có người chỉ thích 1 vài loại cây có người thích sưu tầm đa chủng loại. Có người thích chơi cây chỉ là lá nhỏ hoặc lá kim, có người chơi toàn cây lá lớn, lá bóng. Có người thích cây quái lạ, có người chỉ thích cây bài bản...
Vậy thước đo của cái " công chúng thừa nhận" nằm ở điểm nào ? Giá trị kinh tế hay giá trị nghệ thuật? hay cả hai?
Chủ đề thú vị chắc chắn sẽ hấp dẫn
Tks[/QUOTE]

Hỏng chịu trình bày luôn,giúp ae đỡ mệt hơn không,=P~=P~. Cứ đặt câu hỏi khôn=P~. =P~
 

Văn

Thành viên tích cực
Nhất trí với Văn về quan điểm chung, nhưng riêng tôi cũng mới ra nhập diễn đàn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về cây cảnh nên nếu bàn luận về kiểu dáng cây thì còn hạn chế, bản thân tôi chỉ nghĩ rằng tìm cho mình một thú vui để tạo lấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, khi vào diễn đàn thấy anh em sinh hoạt vui vẻ vô tư cộng vào đó khi ngắm nhìn những thành phẩm nhỏ bé của mình cũng thấy đầu óc thư thả hơn, không còn phải suy nghĩ lại những công việc trước đây nữa dù việc đó tốt hay xấu, không còn suy nghĩ về những người trước đây khi còn làm việc đơi xử quan hệ với mình ra sao, nói chung là không còn nặng lòng với những ưu phiền trước đây mình gặp phải, khi thấy những cành lá bay trước gió hay những nụ hoa hé nở đều làm cho mình cảm thây thân thiện hơn, quan tâm đến cây hơn. tôi nói vậy bạn thấy thế nào.
Đồng ý với ý kiến của bác,chơi cây là để thư giản tinh thần,nhưng con người sinh ra trên đời nầy,bất luận là ai,kể cả những đấng tu hành,đều luôn luôn cầu tiến.Chính vì vậy,trong quá trình làm cây,chơi cây,chúng ta luôn luôn hướng tới đỉnh cao của sự hoàn thiện.
Diễn đàn nầy là một kho tài nguyên khổng lồ mà ở đó,những bí quyết,những kinh nghiệm xương máu của những người đi trước trong lĩnh vực nầy chia xẻ thì tại sao chúng ta không vận dụng để có thể hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót mà mình có thể sẽ gặp phải,để rồi khi nuối tiếc thì đã quá muộn màng.
 

Quí Tài

Quản Lý Viên
Đang xem: 23 (21 thành viên và 2 khách)
‎QuíTài, ‎vietanhmpt, ‎lequang1983, ‎Văn, ‎honst, ‎Phong_Trần, ‎ngoc_dung, ‎hoangquan2376, ‎minhphucpl, ‎hoang.htc, ‎TRUNGDUHB, ‎huynq.gl, ‎kaka777, ‎vunguyen, ‎Blackrose86, ‎vincentvo1975, ‎kybinh, ‎Mê BonSai, ‎huuducIT, ‎quangvinh2
 

vietanhmpt

Thành viên tích cực
Đồng ý với ý kiến của bác,chơi cây là để thư giản tinh thần,nhưng con người sinh ra trên đời nầy,bất luận là ai,kể cả những đấng tu hành,đều luôn luôn cầu tiến.Chính vì vậy,trong quá trình làm cây,chơi cây,chúng ta luôn luôn hướng tới đỉnh cao của sự hoàn thiện.
Diễn đàn nầy là một kho tài nguyên khổng lồ mà ở đó,những bí quyết,những kinh nghiệm xương máu của những người đi trước trong lĩnh vực nầy chia xẻ thì tại sao chúng ta không vận dụng để có thể hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót mà mình có thể sẽ gặp phải,để rồi khi nuối tiếc thì đã quá muộn màng.
Có một khái niệm này qua một lần nói chuyện với anh Ty em thấy rất hay. Anh em nhận xét nhé.
Hãy đi bộ trong bonsai hay cây cảnh, chứ đừng chạy nhanh.
 

Văn

Thành viên tích cực
Chơi hoa chớ để hoa tàn
Chơi cây chớ để cây tàn như hoa
Tàn tàn mới có cây chơi
Chạy theo thiên hạ hụt hơi giữa đường
Chơi cây nên biết đo lường
Cây nào nghệ thuật liệu đường mà mua
Chơi cây đừng có ăn thua
Chơi sao có hậu về sau là mừng.

Ủng hộ ý kiến bác Văn vài câu nghe có vần...
Với em chuyện chơi cây nói mãi không hết bác ơi. Nói đi rồi nói lại, nhất chí mỗi người mỗi ý... kakakak
Chẳng biết có đúng ý bác không, nhưng đúng ý em cái đã....haha.
Lúc nào rảnh nói tiếp bác nhé... vì cái vụ này nói mãi không hết.
Khà khà,chú không thấy sao,anh Văn hay lập những topic để ngỏ để anh em cũng bàn luận,chính vì vậy những topic do anh lập ra thường rất rất nhiều trang chú à
 

Văn

Thành viên tích cực
Mời quí anh em đưa ra ý kiến,quan điểm để cùng nhau tìm cho mỗi người một hướng chơi riêng theo sở thích mà vẫn hướng tới cái chung là cái đẹp được công chúng thừa nhận.
-----------------
Cái này mới hay đó !
Quan trọng là " cái công chúng " được hiểu trong phạm vi như thế nào? ! Vùng miền có " cái công chúng " riêng

Cũng ở đồng bằng nhưng có người thích chơi toàn cây rừng, cũng có người thích chơi toàn cây đồng bằng. Có người chỉ thích 1 vài loại cây có người thích sưu tầm đa chủng loại. Có người thích chơi cây chỉ là lá nhỏ hoặc lá kim, có người chơi toàn cây lá lớn, lá bóng. Có người thích cây quái lạ, có người chỉ thích cây bài bản...
Vậy thước đo của cái " công chúng thừa nhận" nằm ở điểm nào ? Giá trị kinh tế hay giá trị nghệ thuật? hay cả hai?
Chủ đề thú vị chắc chắn sẽ hấp dẫn
Tks
Một cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất theo tôi là: những sản phẩm được công chúng thừa nhận thì để ở nhà thấy đẹp,đem đi thi có giải và khi cần thì bán được nhiều tiền.
 

hoang.htc

Thành viên tích cực
Theo em nghi chơi cây thì cũng phải có cây xấu cây đẹp thì mới gọi là chơi. Thực ra thì ai cũng muôn có nhiều cây đẹp, được nhiều người khen, tuy nhiên việc này phụ thuộc nhiều vào khả năng nghệ thuật và khả năng tài chính. Đặc biệt và vấn đề nghệ thuật thì không phải ngày một ngày hai là có được. Còn sở thích thì mỗi người, mỗi vùng miền có cách chơi khác nhau, có như vậy thì diễn đàn mới có nhiều ý kiến bình luận, nếu thấy xấu thì các anh cũng nên góp ý, còn cũng có nhiều anh em không có cây đẹp nhưng đam mê, muốn giao lưu với anh em diễn đàn, nên đưa cây lên giới thiệu thì có xấu một chút anh em cũng nên tôn trọng.
như ý mình zậy bạn ui ! người mới tập chơi sao so sánh dc với người chơi lâu năm , người ít tiền sao mua dc phôi đẹp như người nhìu tiền, tớ thì thích đi xin, lụm .....hehehe.Còn góp ý thì mọi người nên thẳng thắn và chân thành chứ em xin đừng như chửi vào mặt thì lại sinh ra anh em cay cú nhau, thế mới đau !
 
Top