Cây Tết cho đại gia

[c]ama[u]teur

Thành viên tích cực
<span style='font-size:11pt;line-height:100%'>TP - Nhiều đại gia không ngần ngại bỏ ra chục triệu, trăm triệu, thậm chí hàng chục tỷ đồng để săn cây cảnh đặc dị chơi Tết.</span>

<img src=' http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=191738 ' border='0' alt='user posted image' />

Khi chúng tôi đến bác Nguyễn Duy Chử, chủ nhà vườn Trung Khánh Ninh (Nghi Tàm, Hà Nội) còn đang tiếc ngẩn ngơ vì vừa bán mất cây lộc vừng trăm tuổi với giá rẻ 90 triệu đồng.
Bác cho biết, cây này bác bán cho một người cùng trong nghề chơi cây cảnh ở Lam Điền (Nam Định) để họ nuôi rồi bán tiếp, chứ bình thường đã không có giá mềm như vậy.
Hiện trong vườn nhà bác còn cây lộc vừng hơn 100 tuổi nữa, giá hơn 100 triệu đồng và luôn trong tình trạng bán lúc nào cũng được. Bác Chử mua cây lộc vừng này tại Hòa Bình và đã nuôi nó tám năm. Dáng cây cao lớn sum suê, thân mốc thếch.
Theo bác Chử, cây lộc vừng chín gốc ở Hồ Gươm nhỏ hơn cây này mà đã hơn 100 tuổi, chứng tỏ số tuổi cây lộc vừng vườn nhà bác còn cao hơn. “Bằng tuổi tôi bây giờ ít người mua và nuôi những cây nhiều tuổi như vậy. Nó cũng như của nả trong nhà, không bao giờ lỗ được nên không muốn bán” - Bác Chử nói.
Ngoài cây lộc vừng đại thụ, trong vườn nhà bác toàn các cây giá hàng chục triệu đồng. Cây sanh cảnh 45 triệu đồng. Cây bạt phong hồi đầu, tên được đặt theo dáng cây đổ theo chiều gió nhưng ngọn cây lại vươn lên cao, 70 tuổi, giá 30 triệu đồng.
Cây khế cảnh 16 tuổi giá 14 triệu đồng. “Hôm qua vừa có người nài 13 triệu đồng nhưng tôi nhất quyết không bán” – Bác Chử cho biết.
Theo lời bác Chử, bán cây nào đi cũng tiếc, nhất là những cây có niên đại trăm năm vì cây cổ thụ ngày càng khó kiếm, bán đi rồi không biết có mua lại được không. Đến cả người làm vườn ở một vùng đất chuyên cây cảnh như Lam Điền mà còn phải tìm về mua lộc vừng của bác thì chứng tỏ nguồn cây đã khan hiếm lắm rồi.

<img src=' http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=191740 ' border='0' alt='user posted image' />
Cây lộc vừng hơn trăm tuổi, giá hơn 100 triệu đồng nhà bác Chử. Ảnh: Phạm Yên

Ngay cạnh nhà bác Chử, anh Trường Xuân, chủ Cty TNHH Cây cảnh Trường Xuân cũng đang sở hữu trong vườn một cây lộc vừng và một cây tùng trăm tuổi, giá không dưới trăm triệu đồng mỗi cây.
Những cây tầm vài chục triệu đồng anh đã bán nhiều, hiện trong vườn chỉ còn một cây cần thăng 40 tuổi, dáng cổ thụ, giá 12 triệu đồng.
Theo anh Xuân, ở Hà Nội, số người sở hữu các cây cảnh giá vài chục triệu đồng không đếm xuể. Một số ít sở hữu những cây sanh, cây tùng la hán cổ thụ giá vài tỷ đồng. Nhưng được xem là đáng nể nhất, khủng nhất trong làng cây cảnh Việt Nam là cây sanh 300 tuổi hiện đang do một đại gia ở TP Hải Dương sở hữu.
Cây sanh này đã có người trả giá 18 tỷ đồng nhưng chủ nhân không bán. Chính anh Xuân đã về Hải Dương hai lần, trực tiếp thăm cây sanh và thừa nhận giá của nó là xứng đáng. “Đây là cây sanh số một Việt Nam hiện nay” – Anh Xuân khẳng định.
Rời vườn cây cảnh nhà anh Xuân khi lượng khách đổ về ngày một đông, chúng tôi tới vườn đào Nhật Tân. Giống năm ngoái, anh Vụ, chủ nhà vườn Hiệp Vụ thời điểm này tiếp khách tới xem đào không ngớt từ sáng tới khuya.

<img src=' http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=191746 ' border='0' alt='user posted image' />
Cây đào thế giá 20 triệu đồng vườn nhà anh Vụ

Đào nhà anh Vụ chủ yếu phục vụ người có thu nhập cao, giá cây cao nhất trong vườn khoảng 20 triệu đồng, nhưng chỉ là thuê gốc chứ không bán đứt. Số rẻ hơn, ít cũng vài triệu đồng/cây.
Đào đắt hơn năm ngoái không nhiều, nhưng quất thì giá lên gấp đôi, gấp ba. Tại vườn bác Sinh, khách vừa chở đi một cây quất thế giá chín triệu đồng. Cây ít tiền nhất trong vườn cũng một đến hai triệu đồng.
Theo bác sinh, người nghèo năm nay không dám chơi quất, càng không dám chơi cây cảnh vì giá cây có khi trên trời. Vậy mà với một bộ phận không nhỏ người có thu nhập cao, chỉ cần chủ cây đồng ý bán là rinh về.
“Mua những cây đắt tiền thế này chủ yếu là cá nhân chứ cơ quan nhà nước chẳng đâu dám mua. Đắt thế chứ đắt nữa, chỉ cần độc, càng cổ thụ càng tốt, là người ta sẵn sàng bỏ tiền tỷ ra mua, chỉ sợ không có mà bán.” - Bác Sinh quả quyết.

<a href='http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149529&ChannelID=2 ' target='_blank'>báo Tiền Phong </a>
 

xuanalap

Thành viên
<span style='color:green'>"Nhưng được xem là đáng nể nhất, khủng nhất trong làng cây cảnh Việt Nam là cây sanh 300 tuổi hiện đang do một đại gia ở TP Hải Dương sở hữu.
Cây sanh này đã có người trả giá 18 tỷ đồng nhưng chủ nhân không bán. Chính anh Xuân đã về Hải Dương hai lần, trực tiếp thăm cây sanh và thừa nhận giá của nó là xứng đáng. “Đây là cây sanh số một Việt Nam hiện nay” – Anh Xuân khẳng định"
</span>

Bạn nào ở Hải Dương giúp chup hình cây này đưa lên diễn đàn để anh em khác ở xa không có điều kiện đến nơi, xem qua ảnh cho đỡ "nghiền"!
 

nguyenhuucuong15

Thành viên
Đó chính là cây sanh " Đằng vân thập toàn" của ông Vũ Tuấn Điệp vừa mua lại của ông Cường &#39;&#39; thóc giống&#39;&#39;, nhưng sự thật không phải giá khủng khiếp đó đâu, chỉ có trên 2 tỷ một chút thôi. Tay nhà báo này thực gia chẳng hiểu gì cả, cứ nghe họ nói vậy rồi phang bừa lên báo làm nhiễu hết thông tin.
 

nguyenhuucuong15

Thành viên
bạn vào đây xem này, cây cạnh cái biển quảng cáo món ăn đó!
Nếu cây này mà 18 tỉ thì đồng tiền VN mất giá quá rồi chắc một chiếc bánh mì cũng đến mấy triệu!!
Không nên nghe thông tin của những tay nhà báo ngoại đạo truyền bá linh tinh thổi phồng sự thật làm gì! cây này đẹp thật nhưng giá đó chỉ bán cho ông trời thôi!
 

NGOCPHUONG_DTV!

Thành viên
Các bác có tin không,vừa rồi có mỗi một ngọn cỏ trong vườn nhà tôi đã có người trả 1 triệu đô<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> , nhưng tôi vẫn không bán, bán làm gì, bởi bán là mất...!
 

NGOCPHUONG_DTV!

Thành viên
Cây đằng vân thập toàn 18 tỷ thì không đến nhưng 2 tỷ thì chắc không mua được , cây này về vẻ đẹp thua xa cây mâm sôi con gà của ô Thành Vàng , nhưng cây sanh đẹp và cổ nhất thì phải là cây đang ở vườn hoa của Ủy ban tỉnh Nam Định . Đọc qua bài này thì đúng là nhà báo ngoại đạo thật.
 

qvd-hp

Thành viên
Cây đó đây Post lại cho các bác xem. Chắc tỷ tám thì có.

<img src='http://farm4.static.flickr.com/3356/3194035562_e5e632b668.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 
H

honglong

Guest
thời buổi lạm phát thì giá cây cao là bình thường m.về phần nhà báo thì các cụ đã co câu nhà văn nói láo nhà báo nói phét còn gì
 

NGOCPHUONG_DTV!

Thành viên
Có bác nào biết cây sanh ở vườn hoa tỉnh ủy Nam Định không ? Nếu có ảnh Post cho mọi người thưởng thức với. Cảm ơn trước<!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->
 

tuanprado

Thành viên
Chào tất cả các bạn, Nhan dip năm mới sắp đến tôi có lời chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khoẻ, có thêm nhiều cây mới, có thêm nhiều niềm vui mới, có thêm nhiều bài viết góp vui cho diễn đàn, cùng nhău học tập trao đổi, nâng cao kiến thức bổ ích về cây cảnh.
Tôi cũng xin góp đôi lời về cây sanh "Đằng vân thập toàn " hiện của ông Điệp Hải Dương. Cây này tôi biết đã lâu, tôi nhìn thấy lần đầu là lúc ông Cường Hải Dương mới mua ở Huế về. Ông Cường có đến nhà tôi chơi mời và tôi đã xuống Hải Dương xem. Hồi đó cùng lúc ông Cương Hải Dương mua 2 cây, ngoài cây sanh Đằng vân thập toàn con một cây sanh nữa mà anh em chơi cây gọi là cây cối xay ( đã bán cho ông Phiến cá Việt trì).
Vì anh em trao đổi về cây sanh Đằng vân thập toàn nên tôi cung chỉ có vài lời ngắn gon.Tôi thấy đây là một trong những cây quí, quí vì nó rất già, vì nó thực sự là một cây sanh trồng trong chậu lâu năm ( không phải cây khai thác, tôi không bàn về cây khai thác- cây khai thác không phải là bonsai). Thân và dáng của cây sanh này đẹp, rất đẹp- đẹp theo thế cổ. Bệ rễ tuy không phải là xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi phải chê nhiều. Cái tôi chê nhất là hệ thông tay cành của cây sanh nay. Tôi chê ở chỗ:
1. Tay cành hiện nay đã quá to, to mà không thể nào làm cho nhỏ lại. Đây là kết quả của việc không biết nuôi dưỡng cây của nhiều thế hệ sở hữu nối tiếp- thiếu kiến thức.

2. Tôi không phê phán vị trí của mỗi tay cành, nhưng các tay cành làm cứ đuồn đuỗn, không có một cái cút nào để chuyển hướng cành. Trên một cành có quá nhiều đoạn thẳng dài mà thiếu kỹ thuật cắt chuyển. Phần chi nhánh của mỗi cành thì quá tệ ( hậu quả của việc mỗi thế hệ sở hữu không có kiến thức để bảo tồn thế cũ chứ chưa nói gì đến việc làm cho cây đẹp dần lên.

3. Nhìn vào bố cục chung của cây thì được nhưng thiếu điệu đà, thiếu hồn vì: không có điểm nhân. Lúc nhìn cây thì thấy được, thậm chí nhiều người khen đep, nhưng vể nhà thì quên sạch không hình dung nổi cái cây đó trong đầu.

4. Nhìn bao quát cây sanh này tôi thây phia trái của cây ( ảnh mà các bạn đang nhìn) thì tán lá quá nặng nề, quá rôi - kết quả của việc xắp xếp tán lá thiếu mạch lạc.Nếu các bạn nhìn xung quanh mọi hướng châu thì thấy tán lá của cây còn tệ hơn nhiều. Quan điểm của tôi là: Cây đẹp thì phải đẹp ỏ mọi góc nhìn, đi xung quanh chậu đều thấy đẹp. Không ai lại tôn vinh Hoa Hậu mà chỉ đẹp chỉ khi nhìn trực diện. Còn nếu nhìn xung quanh thì ...

5. Tôi rất xem trong cái ngọn của mỗi cây cảnh, cây đẹp thì trước tiên ngọn phải đep, . Các bạn hãy nhìn ngọn cây sanh nay xem thế nao. Quá thô thiển, các nhánh rườm rà, kích thước đã quá lớn, rối rắm quá thể. Phải thoáng đạt chứ mới có đường nét.

Để kết luận tôi nhận xét như sau: Đây là một cây quí, rất quí, có giá trị lớn nếu bán ( tất nhiên không phải giá trên trời như người ta cố ý trực tiếp hay gián tiếp thổi phồng). Về giá trị nghệ thuật: cây đạt loại khá mà thôi. Cây này không thể nào làm cho đẹp hơn vì tay cành thô thiển, quá to. nếu muốn đẹp chỉ có cách cắt hết làm lại. Nếu cây này mà thuộc quyền sở hữu của tôi thì tôi sẽ mạnh dạn cắt bỏ hết tất cả tay cành ngon để làm lại, tôi chỉ xem cây này là phôi thôi. Cái tôi được sẽ phải chờ 15 năm sau, tôi sẽ được một cây theo đúng mong muốn của mình để khoe với mọi người. Nói thật lòng với các bạn: Tôi rất thích cây cổ, nhưng chỉ mua để về làm phôi thôi. Các cụ thời xưa mới chỉ giải quyết được bố cục nhưng làm tay cành không đẹp vi làm quá đơn giản, chẳng có gì là điệu đà cả.

 

NaTuan

Quản Lý Viên
<!--QuoteBegin-tuanprado+13/01/2009, 09:37 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (tuanprado &#064; 13/01/2009, 09:37 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Chào tất cả các bạn, Nhan dip năm mới sắp đến tôi có lời chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khoẻ, có thêm nhiều cây mới, có thêm nhiều niềm vui mới, có thêm nhiều bài viết góp vui cho diễn đàn, cùng nhău học tập trao đổi, nâng cao kiến thức bổ ích về cây cảnh.
Tôi cũng xin góp đôi lời về cây sanh "Đằng vân thập toàn " hiện của ông Điệp Hải Dương. Cây này tôi biết đã lâu, tôi nhìn thấy lần đầu là lúc ông Cường Hải Dương mới mua ở Huế về. Ông Cường có đến nhà tôi chơi mời và tôi đã xuống Hải Dương xem. Hồi đó cùng lúc ông Cương Hải Dương mua 2 cây, ngoài cây sanh Đằng vân thập toàn con một cây sanh nữa mà anh em chơi cây gọi là cây cối xay ( đã bán cho ông Phiến cá Việt trì).
Vì anh em trao đổi về cây sanh Đằng vân thập toàn nên tôi cung chỉ có vài lời ngắn gon.Tôi thấy đây là một trong những cây quí, quí vì nó rất già, vì nó thực sự là một cây sanh trồng trong chậu lâu năm ( không phải cây khai thác, tôi không bàn về cây khai thác- cây khai thác không phải là bonsai). Thân và dáng của cây sanh này đẹp, rất đẹp- đẹp theo thế cổ. Bệ rễ tuy không phải là xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi phải chê nhiều. Cái tôi chê nhất là hệ thông tay cành của cây sanh nay. Tôi chê ở chỗ:
1. Tay cành hiện nay đã quá to, to mà không thể nào làm cho nhỏ lại. Đây là kết quả của việc không biết nuôi dưỡng cây của nhiều thế hệ sở hữu nối tiếp- thiếu kiến thức.

2. Tôi không phê phán vị trí của mỗi tay cành, nhưng các tay cành làm cứ đuồn đuỗn, không có một cái cút nào để chuyển hướng cành. Trên một cành có quá nhiều đoạn thẳng dài mà thiếu kỹ thuật cắt chuyển. Phần chi nhánh của mỗi cành thì quá tệ ( hậu quả của việc mỗi thế hệ sở hữu không có kiến thức để bảo tồn thế cũ chứ chưa nói gì đến việc làm cho cây đẹp dần lên.

3. Nhìn vào bố cục chung của cây thì được nhưng thiếu điệu đà, thiếu hồn vì: không có điểm nhân. Lúc nhìn cây thì thấy được, thậm chí nhiều người khen đep, nhưng vể nhà thì quên sạch không hình dung nổi cái cây đó trong đầu.

4. Nhìn bao quát cây sanh này tôi thây phia trái của cây ( ảnh mà các bạn đang nhìn) thì tán lá quá nặng nề, quá rôi - kết quả của việc xắp xếp tán lá thiếu mạch lạc.Nếu các bạn nhìn xung quanh mọi hướng châu thì thấy tán lá của cây còn tệ hơn nhiều. Quan điểm của tôi là: Cây đẹp thì phải đẹp ỏ mọi góc nhìn, đi xung quanh chậu đều thấy đẹp. Không ai lại tôn vinh Hoa Hậu mà chỉ đẹp chỉ khi nhìn trực diện. Còn nếu nhìn xung quanh thì ...

5. Tôi rất xem trong cái ngọn của mỗi cây cảnh, cây đẹp thì trước tiên ngọn phải đep, . Các bạn hãy nhìn ngọn cây sanh nay xem thế nao. Quá thô thiển, các nhánh rườm rà, kích thước đã quá lớn, rối rắm quá thể. Phải thoáng đạt chứ mới có đường nét.

Để kết luận tôi nhận xét như sau: Đây là một cây quí, rất quí, có giá trị lớn nếu bán ( tất nhiên không phải giá trên trời như người ta cố ý trực tiếp hay gián tiếp thổi phồng). Về giá trị nghệ thuật: cây đạt loại khá mà thôi. Cây này không thể nào làm cho đẹp hơn vì tay cành thô thiển, quá to. nếu muốn đẹp chỉ có cách cắt hết làm lại. Nếu cây này mà thuộc quyền sở hữu của tôi thì tôi sẽ mạnh dạn cắt bỏ hết tất cả tay cành ngon để làm lại, tôi chỉ xem cây này là phôi thôi. Cái tôi được sẽ phải chờ 15 năm sau, tôi sẽ được một cây theo đúng mong muốn của mình để khoe với mọi người. Nói thật lòng với các bạn: Tôi rất thích cây cổ, nhưng chỉ mua để về làm phôi thôi. Các cụ thời xưa mới chỉ giải quyết được bố cục nhưng làm tay cành không đẹp vi làm quá đơn giản, chẳng có gì là điệu đà cả.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Nghe khẩu khí này tôi có cảm tưởng bạn là anh Cường họa sĩ thì phải .
 

tuanprado

Thành viên
Tôi không phải là Cường Hoạ sĩ. Bạn thân mến, lời nói thật lòng nhiều khi làm mất lòng bè bạn, nhưng khi đã hiểu thì có thể lại thân nhau. Xin nhắc lại: Tôi không phải là người bạn tưởng đâu. Tôi là tôi, vì nếu tôi là Cường hoạ sĩ thì sao tôi lại không khen nhiều cây Mâm xôi con gà?
 

tuanprado

Thành viên
Quan điểm của tôi là: đã có gan đưa cây lên diễn đàn thì cũng phải có gan lắng nghe ý kiến. Nếu chỉ muốn tán thán thì nên để vợ con xem là đủ. Tôi rất muốn được học hỏi vì thế tôi tham gia diễn đàn cây cảnh, nhưng nếu không nói thẳng thì làm sao học được. Diễn đàn cây cảnh đâu phải là nơi để khen nhau phải không bạn NaTuan. Ở Hà Nội có rất nhiều nghệ nhân chân chính bạn ạ, tôi đã được là nghệ nhân đâu.
 

ashui

Thành viên
Chào bạn TuânPrado. Tôi đọc bài bạn phân tích rất khúc triết, có tình cảm, bạn có thể post những cây của bạn mà bạn gọi là phôi ấy, cây trước khi bạn làm và cây bạn đã mạnh dạn làm vao 1 topic riêng để anh em tham khảo dc kô
 

ashui

Thành viên
Chào bạn ashui
Tôi mới tham gia diễn đàn nên cần có thêm thời gian để nâng cao thêm hiểu biết kết giao thêm bạn bè. Tôi hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn nhưng xin cho được lùi thời gian.
Bạn ạ, tôi quan niệm chơi cây thích nhất chính là lúc làm cây, còn lúc làm xong thì chỉ có ngắm mà không còn gì để sáng tạo nữa. Tôi lại có tính bạo tay, chỉ mua phôi già, không bao giờ chơi cây khai thác và cây non. Mua cây về là tôi đè cổ ra cắt phăng cho về mo rồi làm lại từ đầu dầu phải mua cây đó mất bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Vì sao thế - Vì tôi muốn làm lại theo y mình hoàn toàn mà không muốn khiên cưỡng dùng một cái gì của ai cả. Tôi chơi cây là chính nên muốn tự mình làm ra cây để chơi.
Bạn ashui, trên đây là những lời chân thành của tôi. Tôi khen hay chê một cây nào đó trên diễn đàn thì đều là những lời thẳng thắn với mong muốn cùng tiến bộ, học hỏi lẫn nhau để có thể làm ra nhiều cây đep, phát triển truyền thống chơi cây bonsai của nước nhà, mà trước hết là của Hà Nội. Theo tôi biết thì hình như bạn cũng là người Hà Nội Phải không? Nếu đúng thế, thì tôi và bạn thế nào cũng có dịp hội ngộ. Nhà bạn tìm đường có dễ không ? Có thể bạn cũng đã biết tôi rồi đấy.
Chúc bạn năm mới thành công mới, vui vẻ nhiều, bán được nhiều cây.
 

tuanprado

Thành viên
Chào bạn ashui
Tôi mới tham gia diễn đàn nên cần có thêm thời gian để nâng cao thêm hiểu biết kết giao thêm bạn bè. Tôi hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn nhưng xin cho được lùi thời gian.
Bạn ạ, tôi quan niệm chơi cây thích nhất chính là lúc làm cây, còn lúc làm xong thì chỉ có ngắm mà không còn gì để sáng tạo nữa. Tôi lại có tính bạo tay, chỉ mua phôi già, không bao giờ chơi cây khai thác và cây non. Mua cây về là tôi đè cổ ra cắt phăng cho về mo rồi làm lại từ đầu dầu phải mua cây đó mất bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Vì sao thế - Vì tôi muốn làm lại theo y mình hoàn toàn mà không muốn khiên cưỡng dùng một cái gì của ai cả. Tôi chơi cây là chính nên muốn tự mình làm ra cây để chơi.
Bạn ashui, trên đây là những lời chân thành của tôi. Tôi khen hay chê một cây nào đó trên diễn đàn thì đều là những lời thẳng thắn với mong muốn cùng tiến bộ, học hỏi lẫn nhau để có thể làm ra nhiều cây đep, phát triển truyền thống chơi cây bonsai của nước nhà, mà trước hết là của Hà Nội. Theo tôi biết thì hình như bạn cũng là người Hà Nội Phải không? Nếu đúng thế, thì tôi và bạn thế nào cũng có dịp hội ngộ. Nhà bạn tìm đường có dễ không ? Có thể bạn cũng đã biết tôi rồi đấy.
Chúc bạn năm mới thành công mới, vui vẻ nhiều, bán được nhiều cây.

Vừa rồi tôi viết bài rồi không hiểu tại sao lúc đăng nhập lai không hiện ra tên tôi gửi, vì thế tôi phải gửi lại, xin lỗi bạn bè nhiều.


 
D

danhnhanluan

Guest
thôi các bác ơi đừng lắm nhời lữa dù gì cây đó cúng đáng giá tiền tỉ ,có kêu giá ảo thì kiêu chứ không lên chê cây sấu chỗ này hay chỗ khác như vây khác lào chê những cây vài chăm hay chục chiêu chẳng gia gì à?!!!
 
D

danhnhanluan

Guest
Nhìn trên tấm hình 1 phía này thì tôi không dám nói đươc điều gì. Thấy các bác chưởng nhau dữ quá thì tôi cũng có đôi lời góp ý thôi. Bonsai là nghệ thuật sống, đã sống thì phải biến đổi. tác phẩm biến đổi theo chiều nào: tốt hay xấu là do &#39;công lực&#39; của nghệ nhân. Bởi vậy chúng ta phải biết lắng nghe ý kiến của nhau mới tiến bộ được. Rất tiếc tôi ở Quảng nam nên không có dip ra Bắc mục sở thị tuyệt tác này. nghệ thuật là thế đấy, có khi sửa lại cây nó đẹp hơn, uyển chuyển hơn, mất thời gian hơn hơn nhưng có thể nó lại không nổi tiếng, không đắt giá bằng chính nó hiện nay thì sao? tóm lại đây là một cây quý, nó đẹp theo cái dáng, cái tuổi, cái gì mà thời gian đã dành cho nó nên theo quan điểm của tôi thì sửa nhẹ những cành quá xấu hoặc có chỉnh sửa gì đi nữa thì cũng phải dựa theo nguyên bản tự nhiên mà tạo hoá chỉ dành riêng cho nó mà làm thôi.

Mà tại sao mấy cái rễ buông thõng đẹp thế không sữa cho thẳng mà để cong thế các bác.
 
Top