Lập_Khải Xuân
Thành viên
Chắc hẳn các bác nhà ở trung du không lạ gì cây này.
Cũng có hẳn bài thơ về hoa dẻ:
"Bờ cây chen chúc lá
Chùm dẻ treo nơi nào
Gió về đưa hương lạ
Cứ thơm hoài xôn xao
Bạn trai vin cành hái
Bạn gái lượm đầy tay
Bạn trai túi áo đầy
Bạn gái cài sau nón
Chùm này hoa vàng rộm
Rủ nhau giành tặng cô
Lớp học chưa đến giờ
Đã thơm bàn cô giáo"
Giờ đang là mùa dẻ ra hoa, ai đã từng gặp, từng ngửi mùi thơm hoa dẻ chắc không thể nào quên.
Vốn mê hoa dẻ nên trời xui rủi thế nào lấy luôn vợ người Thanh Sơn (Phú Thọ) nhiều rừng, hoa dẻ mọc cũng nhiều.
Nhớ lần hai vợ chồng em (hồi mới yêu nhau ấy ạ ) vác cuốc lên rừng đào nó về, đào mệt bở hơi tai được một đoạn dài dài, mang về nhà em trồng mà chẳng biết có sống nổi không. Chở xe máy quãng đường 40km tối mới về tới nhà, đào hố trồng luôn. Hôm sau, hôm sau nữa rồi gần 1 năm tưới tắm, che đậy lỹ càng ma không thấy em nó động đậy gì, cây cũng không khô lá, em nản quá mới thử nhổ cây lên thì thấy có 2, 3 cái rễ non. Nghĩ tiếc công lại trồng xuống (trong bụng chắc mẩm phí công rồi ).
Nào ngờ một thời gian sau em nó bật mầm, ra lá rồi bói được vài bông hoa. Em mừng lắm các bác ạ.
1 năm nữa trôi qua, giờ em nó đã phát triền xum xuê lắm rồi, hôm nay hoa chín nhiều nhiều (hoa non nó có màu xanh, khi chín màu vàng rất thơm các bác ạ), chụp vài bức ảnh chia sẻ cùng các bác. Cây không được đẹp nhưng với em nó là nhiều kỷ niệm.
Sắp tới chắc em lại đi đào thêm vài cây nữa.
Chúc anh em trên diễn đàn mạnh khỏe và có nhiều tác phẩm đẹp !
Cũng có hẳn bài thơ về hoa dẻ:
"Bờ cây chen chúc lá
Chùm dẻ treo nơi nào
Gió về đưa hương lạ
Cứ thơm hoài xôn xao
Bạn trai vin cành hái
Bạn gái lượm đầy tay
Bạn trai túi áo đầy
Bạn gái cài sau nón
Chùm này hoa vàng rộm
Rủ nhau giành tặng cô
Lớp học chưa đến giờ
Đã thơm bàn cô giáo"
Giờ đang là mùa dẻ ra hoa, ai đã từng gặp, từng ngửi mùi thơm hoa dẻ chắc không thể nào quên.
Vốn mê hoa dẻ nên trời xui rủi thế nào lấy luôn vợ người Thanh Sơn (Phú Thọ) nhiều rừng, hoa dẻ mọc cũng nhiều.
Nhớ lần hai vợ chồng em (hồi mới yêu nhau ấy ạ ) vác cuốc lên rừng đào nó về, đào mệt bở hơi tai được một đoạn dài dài, mang về nhà em trồng mà chẳng biết có sống nổi không. Chở xe máy quãng đường 40km tối mới về tới nhà, đào hố trồng luôn. Hôm sau, hôm sau nữa rồi gần 1 năm tưới tắm, che đậy lỹ càng ma không thấy em nó động đậy gì, cây cũng không khô lá, em nản quá mới thử nhổ cây lên thì thấy có 2, 3 cái rễ non. Nghĩ tiếc công lại trồng xuống (trong bụng chắc mẩm phí công rồi ).
Nào ngờ một thời gian sau em nó bật mầm, ra lá rồi bói được vài bông hoa. Em mừng lắm các bác ạ.
1 năm nữa trôi qua, giờ em nó đã phát triền xum xuê lắm rồi, hôm nay hoa chín nhiều nhiều (hoa non nó có màu xanh, khi chín màu vàng rất thơm các bác ạ), chụp vài bức ảnh chia sẻ cùng các bác. Cây không được đẹp nhưng với em nó là nhiều kỷ niệm.
Sắp tới chắc em lại đi đào thêm vài cây nữa.
Chúc anh em trên diễn đàn mạnh khỏe và có nhiều tác phẩm đẹp !