Lần sau e về a e mình đi câu làm mồi nhậu đê.
Cho e đi câu với, hihi, câu xog làm nồi lẩu thì hết ý!
Con này nó là Cá trôi Ấn Độ,ko phải trôi Di Gan.Cá này có phải là cá trôi hay còn gọi là cá zi gan phải ko anh haibien ? Sao cá này mà cũng câu được á ???
Khi nào đến mùa chép vật đẻ, cho em đi theo vác vợt nha anh!OK,ngày xưa anh câu Hồ Tây mấy thằng bảo vệ nhìn thấy còn phải lắc đầu.
Cá ở đó nhiều nhưng giờ cuối mùa rồi lên cũng ko còn ăn lắm.
Ông em ơi thế nào mới là Prồ?trình thấp quá vẫn ở tầm dân nghiệp dư hả anh
con trôi gi gân này hơi nhỏ
mà đông người quá
đi câu cá chộm mà nói chuyện rôm quá anh
Chép giờ toàn chép lại ít đẻ lắm và đẻ đêm hôm cũng khó mà rình đc.Khi nào đến mùa chép vật đẻ, cho em đi theo vác vợt nha anh!
Em ko có kinh nghiệm về câu cá . Chả là nhà em cũng có ao cũng thả cá nhưng em ko biết là trôi gì chỉ biết là có cá trôi thôi ! Em chưa câu dc con cá trôi nào từ bé tới giờ .Con này nó là Cá trôi Ấn Độ,ko phải trôi Di Gan.
Bon Di Gan nó trắng như cá trắm trắng cơ.
Giống Di Gan hồ tây giờ ko thả,chỉ có trôi Ấn là nhiều thôi.
Giống trôi Ấn ăn mồi phàm lắm,câu rất dễ mà.
Ở hồ tây có nhiều trê ko anh? Trê mà kho xả nghệ thì hết ý, ngon quá, ực ực...Chép giờ toàn chép lại ít đẻ lắm và đẻ đêm hôm cũng khó mà rình đc.
Mình chưa bao giờ câu đc 1 con chép đẻ nào mặc dù những đêm nó đẻ nhảy cả lên bờ,có ông câu đc mấy chục kg(mới mấy năm trước thôi).
liên hệ ngay anh hai biền xẽ được tư vấn tận răngEm ko có kinh nghiệm về câu cá . Chả là nhà em cũng có ao cũng thả cá nhưng em ko biết là trôi gì chỉ biết là có cá trôi thôi ! Em chưa câu dc con cá trôi nào từ bé tới giờ .
Hôm nọ vừa đi câu cá toàn dô phi bằng bàn tay mà xổng mất mấy em
chỉ nhìn cái cành câu là biết thôi mà anhÔng em ơi thế nào mới là Prồ?
Cá đến 1,5Kg vẫn còn nhỏ nữa chứ,đợi hôm nào bắt con mấy chục kg đưa lên.
Hồ tây câu như hội ý ko phải lén lén lút lút như câu trộm ao làng đâu.
Thế thì nói thẳng ko biết thế nào mới là cành chuyên nữa.Bộ đội dùng Kiếm,Lê,AK hay máy bay chiến đấu thì vẫn là bộ đội mà,cơ bản là tiêu diệt đc giặc.chỉ nhìn cái cành câu là biết thôi mà anh
em máu câu cá lắm ngày ở nhà em cũng có hội câu
nhưng toàn câu ở sông
lâu lâu không nói chuyện câu cá
hôm nay thấy hay hay
cảm ơn anh đã chia sẻ