Em cũng phục bác. Em đọc xong fai kéo lên xem lại có giống con gà làm ổ không rồi ngớ người ra cũng giống phết )) Cám ơn bác cho đã đặt tên tác phẩm này!Chuẩn bị bước sang năm Đinh Dậu . Cái cây của bác giống như con gà đang lót ổ . Thôi thì đăt tên cho tác phẩm là gà đé trứng vàng . Điềm lành cho bác , chúc bác thu hoạch thật nhiều trứng vàng trong năm Đinh Dậu ...
Em có up thêm mấy tấm hình. bác xem giúp em, lần đầu lên đài nên còn nhiều cái chưa biết có gì bác cứ góp ý.Bác úp 3 cái hình cùng một góc nhìn thì quá thừa thãi . Nên xoay chậu chụp những góc khác , chú ý chụp rõ phần gốc rễ