Em học về chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô mà. tìm hiểu về các dòng xe là sở trường của em đó(trước đây thôi) và sở thích siêu xe xuất phát từ đó. Con bây giờ mê cây cảnh rồi thì cũng ít thời gian giành cho siêu xe. vì siêu xe là mơ ước còn cây cảnh là cuộc sống hiện tại và tương lai của em.rất cám ơn bạn đã share hình cho anh em xem, mình cũng thích siêu xe giống bạn, bạn thông cảm mình chỉ cám ơn có 1 lần vì bấm cám ơn hoài là chờ đuối luôn hjhjhj
Anh vào google search là có hết àhxao mấy bác kiếm đau ra nhưng hình đẹp vậy
bạn này giống tui ghê lúc trước tui còn học cấp 3 cũng mê xe hơi và siêu xe lắm, còn nguyên 1 bộ sưu tầm hình siêu xe luôn, tháng nào cũng mua tạp chí ô tô và xe máy đọc hết á! bây giờ thì thích sưu tầm hình cây cảnh hehe!Em học về chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô mà. tìm hiểu về các dòng xe là sở trường của em đó(trước đây thôi) và sở thích siêu xe xuất phát từ đó. Con bây giờ mê cây cảnh rồi thì cũng ít thời gian giành cho siêu xe. vì siêu xe là mơ ước còn cây cảnh là cuộc sống hiện tại và tương lai của em.
Em cũng chỉ mới chơi cây cảnh từ khi biết đến diễn đàn CCVN.com. Em thấy Diễn đàn như 1 mái nhà chung và các thành viên rất gần gũi thân thiện chia sẻ chuyện cây cảnh, chuyện buồn vui đời thường giúp đỡ nhau cung phát triển. Nhờ diễn đàn em đã trưởng thành lên rất nhiều.
cám ơn anh đã chia sẻ cùng em nha
Thời đó mê xe quá không biết làm thế nào ngoài việc ngắm những bức ảnh xe. và rồi ý tưởng hay đã nảy ra, bỏ ra vài trăm ngàn mua xe mô hình về chế tác lại theo mẫu xe mình thích và kết quả là ......Ồ 1 bộ sưu tập siêu xe đẳng cấp. Thích quá. nhưng bây giờ mê cây thì mình không phải chơi mô hình nữa. hàng ngày tỉa tót cho cây mà thấy đời đẹp vô cùng. không còn gì tuyệt vời hơn.bạn này giống tui ghê lúc trước tui còn học cấp 3 cũng mê xe hơi và siêu xe lắm, còn nguyên 1 bộ sưu tầm hình siêu xe luôn, tháng nào cũng mua tạp chí ô tô và xe máy đọc hết á! bây giờ thì thích sưu tầm hình cây cảnh hehe!