-------------------------------yêu em nồng nàn,yêu em CHÁN CHƯA
Cây nhỏ nhưng tềnh yêu lớn nè@};-
Em trang bé nhỏ xinh xinh
----------------------------------Cây nhỏ nhưng tềnh yêu lớn nè@};-
---------------------------------Em trang bé nhỏ xinh xinh
Hoa em lại nở căn tròn sắc tươi
Thân em đỏng đảnh chuyển mình
Chùm hoa đỏ thắm, hút hồn Tuấn tôi
vậy chuyển vào đây e iu dùm cho nhé a T.hjhjhhjj-------------------------------
Phàm đàn ông hay thích chinh phục.Bởi vậy khi sở hữu thêm 1 phôi lạ,vẫn hý hửng như trúng số.
Còn khi ở với mình lâu lâu mà không phát hiện thêm điều gì mới mẻ thì....Mới đưa lên đây ae chọi đá cho...bõ ghét)
Wa..... Chú cen hôm nay kg những chỉ là nghệ sĩ ống kính mà còn là thi sĩ nửa. Bất ngờ hay ghê Cen ui. Hi........Đi chơi về , tâm hồn lãng mạn hơn và trẻ trung hơn anh ới...
Em trang khoe sắc rạng người
Cho anh To lik chơi bời thâu đêm...:-"
hihi.. chụp hình chơi thôi anh , ghẹo em út hoài...lâu lâu có hứng tám ấy mà.Wa..... Chú cen hôm nay kg những chỉ là nghệ sĩ ống kính mà còn là thi sĩ nửa. Bất ngờ hay ghê Cen ui. Hi........
Đẹp quá Ông Anh, lãng mạn ghê đó.
À à. Thì ra ông anh có ý đồ----------------------------------
Mấy cây nho nhỏ có hoa,đôi lúc dùng làm mộc đỡ khi Gấu mẹ giơ vuốt)
Rất có lý....Ý đồ tốt đấy.hi.....học hỏi, học hỏiÀ à. Thì ra ông anh có ý đồ
--------------------------vậy chuyển vào đây e iu dùm cho nhé a T.hjhjhhjj
--------------------------Em đến ngày kìa!
E tưởng a yêu e này cơ mà hóa ra là e khác ah a Tuấn,độc đấy a,Thanks a
--------------------------
Đi Nha trang mới biết Hùng còi phong độ và...dữ dội đến thế nào.)
--------------------------Tuy nhỏ nhưng mà có võ Anh Tuấn ơi. Nhìn dễ thưng quá.
Thanks Thuận nha,tiếc là hôm đó không còn sức để tiếp ae br-vt thêm vài ve
.
Đi chơi về , tâm hồn lãng mạn hơn và trẻ trung hơn anh ới...
Em trang khoe sắc rạng người
Cho anh To lik chơi bời thâu đêm...:-"-----------------------------Đẹp quá Ông Anh, lãng mạn ghê đó.
Đi với các Em tự nhiên nó nhiễm luôn=))
À à. Thì ra ông anh có ý đồ-----------------------------Rất có lý....Ý đồ tốt đấy.hi.....học hỏi, học hỏi
Có BS đồng minh rồi Tùng ơi.
hihi.. chụp hình chơi thôi anh , ghẹo em út hoài...lâu lâu có hứng tám ấy mà.
hồi trước chưa mua máy ảnh bán chuyên , cứ cầm cái máy du lich choạch cỏ dại , rồi ngẫu hứng làm câu thơ oánh dấu cho vui..
mấy năm trước 4r mình có nhóm làm thơ mỗi tối vui lắm...sau này ít thấy , nên ko có hứng tìm chử.
vui thay một kiếp luân hồi
hạt mầm theo gió nảy chồi muôn nơi