Chuyện là thế này anh em ạ.
Như buổi sáng thường lệ ,mình lên sân thượng tưới cây .Thời tiết sáng sớm thật mát mẻ và dễ chịu ,tâm trạng cũng thật thoải mái.
Tay cầm cái bình ô doa ( he he mình vẫn dùng công nghệ từ thời ...các cụ
) ,mình tưới lần lượt lần lượt ,thứ tự như mọi lần.
Bỗng dưng khi tưới đến một cây ,từ đâu xuất hiện một đám côn trùng rất đông ,chúng vây kín lấy mình .... Mình rất ngạc nhiên ,không biết chuyện gì xảy ra ,tuy nhiên câu trả lời có ngay tức thì khi bọn chúng bắt đầu bu vào đầu ,vào mặt ,vài nhát trích đã giúp mình hiểu đã gặp chuyện với bày ong.
Vậy là vắt chân lên cổ để bỏ chạy ,rất may chỗ đó gần cửa tum nên chỉ vài bước là mình đã thoát ra khỏi chỗ đó ,đóng sầm cửa lại mình nhìn qua khe cửa thấy đàn ong lúc này đen kịt bay loạn xạ bu kín quanh một cây sanh . Hú hồn ,chậm chút thì gay với đám này ...
Nhìn kỹ thì đã có một tổ ong được làm dưới tán cây đó ,vì tán cây dày ,chậu để sát đất nên khuất tầm không nhìn thấy được .
Mình đang băn khoăn không biết có nên đuổi chúng đi không ( vợ thì cho rằng ong đến nhà là có lộc ,rất khoát không cho đuổi )
nên nhờ anh em tư vấn giùm :
-Thời gian khoảng bao lâu thì chúng sẽ tự bỏ đi ?
- Tổ ong được làm bao quanh một cành cây ,đây là một cây sanh già khá quý . Vậy nên mình lo cành đó sẽ bị hỏng , liệu cành đó có bị hỏng không anh em ?
-Trên sân thượng giờ lúc nào cũng có khoảng chục con ong vo ve quanh mình ,chỉ sợ thi thoảng có con ong nào đó bày tỏ sự thân mật chí cho một phát cũng gay >
Theo anh em có nên đuổi chúng không ,và đuổi bằng cách nào ? ( mình đang tính kiếm miếng rẻ đốt lấy khói để hun )
Anh em nào có kinh nghiệm tư vấn giùm ,cảm ơn anh em


Như buổi sáng thường lệ ,mình lên sân thượng tưới cây .Thời tiết sáng sớm thật mát mẻ và dễ chịu ,tâm trạng cũng thật thoải mái.
Tay cầm cái bình ô doa ( he he mình vẫn dùng công nghệ từ thời ...các cụ
Bỗng dưng khi tưới đến một cây ,từ đâu xuất hiện một đám côn trùng rất đông ,chúng vây kín lấy mình .... Mình rất ngạc nhiên ,không biết chuyện gì xảy ra ,tuy nhiên câu trả lời có ngay tức thì khi bọn chúng bắt đầu bu vào đầu ,vào mặt ,vài nhát trích đã giúp mình hiểu đã gặp chuyện với bày ong.
Vậy là vắt chân lên cổ để bỏ chạy ,rất may chỗ đó gần cửa tum nên chỉ vài bước là mình đã thoát ra khỏi chỗ đó ,đóng sầm cửa lại mình nhìn qua khe cửa thấy đàn ong lúc này đen kịt bay loạn xạ bu kín quanh một cây sanh . Hú hồn ,chậm chút thì gay với đám này ...
Nhìn kỹ thì đã có một tổ ong được làm dưới tán cây đó ,vì tán cây dày ,chậu để sát đất nên khuất tầm không nhìn thấy được .
Mình đang băn khoăn không biết có nên đuổi chúng đi không ( vợ thì cho rằng ong đến nhà là có lộc ,rất khoát không cho đuổi )
nên nhờ anh em tư vấn giùm :
-Thời gian khoảng bao lâu thì chúng sẽ tự bỏ đi ?
- Tổ ong được làm bao quanh một cành cây ,đây là một cây sanh già khá quý . Vậy nên mình lo cành đó sẽ bị hỏng , liệu cành đó có bị hỏng không anh em ?
-Trên sân thượng giờ lúc nào cũng có khoảng chục con ong vo ve quanh mình ,chỉ sợ thi thoảng có con ong nào đó bày tỏ sự thân mật chí cho một phát cũng gay >
Theo anh em có nên đuổi chúng không ,và đuổi bằng cách nào ? ( mình đang tính kiếm miếng rẻ đốt lấy khói để hun )
Anh em nào có kinh nghiệm tư vấn giùm ,cảm ơn anh em

