bê đê

hp_ke

Thành viên tích cực
ông nông nọ mua một con gà trống tơ về để đạp mái thay cho con gà trống đã quá già nhà mình. gà trống trẻ về đến chuồng nhìn thấy gà trống già thì tỏ vẻ khinh thường. gà trống già lân la lại gần:
-này chú em chúng ta chia đôi số gà mái ở đây nhé, ta một nửa chú một nửa,vậy là dùng thoải mái rồi
gà trống trẻ quay ngoắt đi rồi nói:
-lão khôn quá. già như lão còn làm ăn được gì. ông chủ mua tôi về để thay lão đó
sau một hồi van nài không có kết quả gà trống già lại phải giở chiêu cũ ra:
-thôi được rồi. nếu chú em không chịu thì 2 ta phải quyết đấu thôi.
-nếu ta thắng thì số gà mái là của ta. nếu ta thua thì là của chú em hết
gà trống trẻ tự đắc:
-lão thích thi thế nào?
gà trống già đáp:
ta và chú thi chạy một vòng quanh sân ai về đích trước thì thắng, ta già rồi chú em dám chấp ta một đoạn không?
gà trống trẻ đáp:
-được! tôi chấp lão nửa vòng sân
cuộc thi bắt đầu gà trống già chạy trước một đoạn gà trống trẻ đuổi theo sau. vừa chạy gà trống già vừa giang 2 cánh ra kêu quang..quác
chủ nhà thấy vậy xách súng chạy ra bắn chết gà trống trẻ, vừa xách xác gà trống trẻ vừa lẩm bẩm:
- bực thật chợ dạo này bán toàn gà trống pê đê~:>~:>~:>
 
Top