1. Cây tường vi 2 thân khẳng khiu ,mà lại to và giòn quá .Sáng nay bẻ nắn nhẹ nhẹ đã "tạch 1 phát " thế là công toi mất 1 cành đúng chỗ cần ,nhưng cành đó to và cứng quá nên khó xơi để đợi cành con đâm ra em làm sớm chắc chắn sẽ như ý hơn chỉ mất thêm tí thời gian nên không tiếc lắm .
Và đây là hướng đi tương lai cho em nó :
2.Cây tường vi nhỏ .Đặc điểm là cây này lúc mua về rất xấu ( Do em ham rẻ)))) )
thế là cắt đi hết tay tán không đúng chỗ để làm lại .
Hướng đi tương lai còn xa vời với em
==================================
Các Bác nhà mình cho em thêm những phương án làm 2 cây này hay hơn nhé !
:x:x:x:x:x
Và đây là hướng đi tương lai cho em nó :
2.Cây tường vi nhỏ .Đặc điểm là cây này lúc mua về rất xấu ( Do em ham rẻ)))) )
thế là cắt đi hết tay tán không đúng chỗ để làm lại .
Hướng đi tương lai còn xa vời với em
==================================
Các Bác nhà mình cho em thêm những phương án làm 2 cây này hay hơn nhé !
:x:x:x:x:x