dạy con từ thuở còn thơ
dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.
uốn từ lúc bé cho sướng tay anh à, để lớn cành nó tồng ngồng lên khó uốn hoặc khó tạo chi.
em tính nuôi bonsai nho nhỏ thôi mà.
khi con anh còn bé thì anh phải hướng cho nó lớn lên nó làm nghề gì, nó sẽ phải theo học các mốn gì và khối gì làm chủ đạo, chứ anh ko thể để con anh học đến lớp 12 rồi bảo nó thi khối A hay B C được. chứ chờ nó lên lớp 12 bảo nó học và thi khối gì em cam đoan 99% nó trượt!
nói thật a đừng giận.
em nói thật chứ anh mà ép nó thì khó tạo đc bộ đế đẹp đó nha, vì ép quá lấy sức đâu mà phát triển... hì hì
cây này anh trồng ra đất 1 thời gian để cây nhanh phát triển bộ đế (giống Sanh nhanh lớn lắm)
cũng như con người thôi, anh dạy con từ nhỏ thì tốt
nhưng bắt nó theo cái mình muốn thì không hay lắm....
mà phải biết khả năng con mình tới đâu.
cũng như chơi cây cảnh vậy, tùy cây mà làm chứ ép cũng chẵng đc ...(ý của riêng em, nhỏ tuổi có cái nhìn thiển cận, có gì sai mọi người bỏ qua cho) X_X