Khu vườn này tôi có hân hạnh được viếng vào tháng 10 năm 2008 nhân dịp tham cuộc triễn lãm đầu tiên của toàn nước Mỹ do chính Bill Valavanis là người đề xướng và tổ chức rất thành công (cuộc triễn lãm được tổ chức tại khuôn viên của một nha thương lớn ở Rochester NY) sau đó khu vườn của Bill (củng là nhà của ông) bị hỏa hoạn thiệt hại khá lớn nhưng may mắn là ông ta đã kịp thời di tản rất nhiều tài liệu và sách (bonsai) hiếm quý(ông là chủ biên tập của tạp chí Internatioanal Bonsai). Mặc dù bị tai họa cộng thêm bị gảy chân ông không hề nản chí năm 2010 cuộc triễn lãm lần thứ nhì được tổ chức và củng rất thành công, cuộc triển lãm làn thứ 3 sẽ lại được tổ chức vào năm 2012. Tôi hy vọng sẽ không bỏ qua mấ cuộc triễn lãm này (2 năm 1 lần) ngày nào sức khỏe còn cho phép mặc dù từ nơi tôi ở đến Rochester phải mất trên 10 giờ lái xe. Năm ngoái tôi phải đi bằng đường hàng không.