được giá, mất mùa

quang.phan

Thành viên mới
tết đến Ông bà xưa có câu: MAI ĐÀO CÚC TRÚC. Nhưng có lẻ sắp tới mai phải ra đi. Mấy năm rồi lam mai cực khổ quanh năm nhưng nhìn tổng thể mà thấy người kinh doanh, chăm sóc mai các năm qua thua là chính. 2012 năm nhuần mai nở sớm, còn năm nay 2013 thời tiết miền Nam như Hà Nội (hichic), nhìn nụ mai mà chỉ biết than trời. Có lẻ nhiều chủ vườn mai năm nay sẽ ôm nợ và nghĩ đến cảnh dẹp vườn. Nhân dịp năm mới kính chúc tất cả anh em nghệ nhân nhiều sức khỏe và cũng đế nghị diễn đàn kêu gọi chủ trì thành lập hiệp hội những nghệ nhân MAI VÀNG để cùng nhau phân chia thị trường, tính toán nhu cầu, tư vấn kỹ thuật, thời tiết,.... các loại để có cuộc sống bền vững hơn. An tâm làm mai vàng. Cái này phải có nhà nước tham gia may ra mới làm được. Các nước khác như Thái Lan chạy xe ôm họ cũng có hiệp hội để quản lý và cân đối nhu cầu nên thu nhập được phân chia đủ cuộc sống. :-h.
 
Top