bác hãy đi 1 chuyến sẽ rất thú vị đó,ráng ăn ở làm sao mà khí tới mọi người k ai bỏ trốn hi hi....Các Bác này có chuyến đi dài và rất ý nghĩa, bao giờ mình mới có một chuyến như vậy đây.
nhờ diển đàn,nhờ e và anh SƠN mà a quên hết mệt nhọc,...có sức khỏe đi từ THANH HÓA,NINH BÌNH,HÀ NỘI,YÊN BÁI liên tụcAnh Nhở đúng là đi mây về gió, có mấy hôm mà đi được 1 vòng miền bắc rồi hihi.
Cái này hay nè anh Nhở . Rút kinh nghiệm chứ nhiều ông ăn ở sao mà nghe tiếng từ xa mà người ta đã bỏ trốn .bác hãy đi 1 chuyến sẽ rất thú vị đó,ráng ăn ở làm sao mà khí tới mọi người k ai bỏ trốn hi hi....
BÁC nên đi nhiều vì '' NHÀ CÓ ĐIỀU KIỆN ''
Hôm nào rảnh bạn bố trí ghé qua ,có khoảng vài chục phôi to bé các loại đó .giờ vườn hội có nhiều ls phôi k chú Kiên? thấy m.ng tụ họp mà vui quá, muốn sang vườn hội quá
Anh em trong đó thường xuyên ra ngoài này chơi lắm . Bạn thu xếp một chuyến đi cùng anh em thì vui quá.Các Bác này có chuyến đi dài và rất ý nghĩa, bao giờ mình mới có một chuyến như vậy đây.
Nhất định sẽ có một ngày ra thăm các A.Hôm nào rảnh bạn bố trí ghé qua ,có khoảng vài chục phôi to bé các loại đó .
Anh em trong đó thường xuyên ra ngoài này chơi lắm . Bạn thu xếp một chuyến đi cùng anh em thì vui quá.
Đại ka đa tài quá, thơ rất haythấm đậm tình người,tình đất và cây
sao quên được những ngày trên ĐẤT BẮC
khuôn mặt thân quen...dẫu lần đầu vừa gặp mặt
yêu cái diển đàn kết chặt những tình thân[/COLOR][/SIZE]
Thì thằng em cũng đóng góp một phần đó .Anh Nhở đúng là đi mây về gió, có mấy hôm mà đi được 1 vòng miền bắc rồi hihi.
Nhìn hình ảnh anh em hai miền Nam Bắc gặp nhau tay bắt mặt mừng vui quá.
Khi nào về nhất định phải làm 1 chuyến ra Hà nội để gặp anh emVâng có dịp đi HN mời bạn ghé hội chơi ,anh em giao lưu nhé.
Thật chứ anh ,dạo này lười chụp quá nên nhiều anh em ghé chơi mà không chụp lưu niệm được . Phải sửa sai thôi
Anh em Hội miền Bắc rất mong có dịp Bác Xuân về thăm quê hương ,ghé HN và Hội quán. Đó sẽ là một dịp rất đặc biệt đó bác
Anh Công câu dc 2 con đó,anh Nhớ dc 1 con. Ếch đó nuôi lâu lắm rồi ko bắt mà.
Nhất định sẽ có một ngày ra thăm các A.
Vâng ,rất mong sớm tới ngày đó.Khi nào về nhất định phải làm 1 chuyến ra Hà nội để gặp anh em
Hôm đó đúng hôm đổ mái nên không đi thăm thú cùng các anh nhiều được.Nhớ anh em quá ,một chuyến đi có quá nhiều kỷ niệm đẹp cảm ơn tất cả anh em Miền Bắc đã đón tiếp nhiệt tình chu đáo
xin cảm ơn tất cả và hẹn ngày gặp lại
Ủa, máy bay cất cánh lúc 7 giờ tối ở HN, hai anh ghé đâu mà tới gần 1 giờ sáng mới hạ cánh ở SG vậy? =))tôi đã về SG lúc gần 1h sáng...,
..........
Thật chứ anh ,dạo này lười chụp quá nên nhiều anh em ghé chơi mà không chụp lưu niệm được . Phải sửa sai thôi
..............
Mong có nhiều dịp được gặp các anh....và hẹn ngày gặp lại
Ủa, máy bay cất cánh lúc 7 giờ tối ở HN, hai anh ghé đâu mà tới gần 1 giờ sáng mới hạ cánh ở SG vậy? =))
.
vì sợ bị trễ nên mới 7g đã ra sân bay cho chắc ăn....nhưng có được như ý đâu...
phải làm 1 chầu ăn nhậu nhẹ tại sân bay với bạn NAM,QUẢNG NINH ....
khi vào khu an ninh mới chia tay được ...hi hi....
máy bay giá rẻ nên cái gì cũng có thể xảy ra....về nhà gần 1h sáng là vui rồi ...hi ihi
hôm đến vườn HỘI hơi ẩm ướt,trơn trợt...khả nâng vồ ẾCH rất cao...Anh Công câu dc 2 con đó,anh Nhớ dc 1 con. Ếch đó nuôi lâu lắm rồi ko bắt mà.
Vậy mà em cứ tưởng hai anh bắt máy bay hạ cánh ở đâu đó chơi rồi mới bay tiếp về SG.=)).
vì sợ bị trễ nên mới 7g đã ra sân bay cho chắc ăn....nhưng có được như ý đâu...
phải làm 1 chầu ăn nhậu nhẹ tại sân bay với bạn NAM,QUẢNG NINH ....
khi vào khu an ninh mới chia tay được ...hi hi....
máy bay giá rẻ nên cái gì cũng có thể xảy ra....về nhà gần 1h sáng là vui rồi ...hi ihi
Anh còn nợ em đó nhé. )Hi… nhìn cảnh này nhớ mấy AE ghê