Đời Đá (Ký sự qua ảnh)

dangvanhung

Thành viên tích cực
H: Alo, anh à. Nghe nói Cẩm Thủy nhiều đá suối, đá tai mèo, đá tai trâu hay lắm hả anh ???

Bạn H: Suối cuội, tai mèo tai trâu anh không biết nhưng qua anh mà xem đá xẻ.

H: Vâng, vậy em đi thế nào đây, hay đánh cả xe em ???

Bạn H: Đi xe đò đi, qua đây lấy xe anh mà đi khỏi tốn dầu............... ầu ầu. Chuyến xe 1h chiều nha.

Lang thang trong lúc đợi xe cũng lượm được mấy tấm hình ở Đông Sơn gần ngã 3 Trường lái





Một cành nhất chi mai cuối Xuân


Cuối cùng cũng đã đón được chuyến xe, Hôm nay xe đông quá, chật không chịu được, những dãy núi cứ chập chùng qua cánh cửa chiếc xe làm xua tan đi hết muộn phiền và ồn ào cùng đủ thứ mùi ....... :D







Như đã hẹn trước Chiếc xe cũ nát của ông bạn già 57 tuổi với mái tóc và bộ râu bạc phơ đã đứng sẵn nơi đường vào Suối cá Thần Cẩm Lương.

H: ta đi xem cá hả anh ???
Bạn H: Không, ta đi xem đá chứ......

Và chiếc xe nhanh chóng đưa 2 tôi đi vào Bản Dao (Dân tộc Dao) nhanh hơn rất nhiều so với bề ngoài của nó



Ui, có một bông hoa ban rừng nhưng tiếc quá máy ảnh hơi chậm rùi và bị bông hoa sen nhà ăn mất
 

dangvanhung

Thành viên tích cực
Bãi đá của ông bạn tôi cũng đang lúc công nhân tan ca, vài người đang cố gắng rít nốt điếu thuốc lào cuối cùng









Chiếc xe Mekong tồi tàn nhỏ bé giữa núi rừng mênh mông. Hoàng hôn muộn đã về, tôi tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng khi con sáo đang trở về tổ ấm và con cú mèo đang bắt đầu một đêm dài trên núi đá.











Màn đêm bao phủ nơi hoang vắng này cũng là lúc chúng tôi rời đi tụ họp tại một nhà người bạn của bạn tôi. Những món ăn tưởng chừng ngon không thể cưỡng lại, tôi hỏi cô gái trẻ vợ bạn bạn thì được biết cô là một tay đầu bếp nghiệp dư. Bên những li rượu nếp cái hoa vàng và tôi chợt bừng tĩnh giữa một buổi sáng tinh mơ sau những bài karaoke tại một quán cà phê phố huyện.




Từ biệt với núi rừng, như đã hẹn tôi quá giang một chiếc xe chở đá hộc từ một hốc núi chảy ra. Cũng nhanh chóng hơn bao giờ hết anh xe ben rồi đến anh xe lai đã vội vã chạy 18km để đưa tôi về lại cầu Cẩm Thủy để tìm những viên cuội suiseki còn sót lại trên thế gian.
 

dangvanhung

Thành viên tích cực
Đến cầu Cẩm Thủy cũng tranh thủ xin vài tấm hình, lúc này cũng đã 12h trưa, những cô cậu học sinh đang trên đường về với những chiếc xe thời áo trắng. Anh bạn thứ 2 của tôi ở đây sẽ dẫn tôi đi xem núi đá cuội.......... chờ ông tí, chắc đang trên đường ra đón.









Đầu tiên là tạo dáng bên cây gỗ lũa Lát trun. Chén chú chén anh lê phê rồi ông lại cho xem đồ cổ, anh bạn ngỏ ý tặng tôi cái điếu thời gì...... đó nhưng tôi không nhận vì mình không hút thuốc lào, hơn nữa lấy về lỡ ai hút cũng thấy ghớm vì có vẽ nặng mùi âm khí...... hí hí (đúng là cha ông đã nói "quăng ngọc cho heo" vì heo không biết ngọc mà chỉ biết cám heo mà thôi).
















Ngoài đồ cổ thì cũng có vài cây để khoe:







Ông già của anh bạn rất hiếu khách, ngồi tiếp chuyện tôi mãi nhưng cũng đúng lúc đồng hồ điểm gọi tôi đến với những bãi đá cuội xa tít chân mây

 

dangvanhung

Thành viên tích cực
Những núi đá cuội dài làm tôi sung sướng tột độ :D & khi đã sung sướng tột độ thì cũng là lúc mệt mõi vì quá nhiều đá tôi yêu. Đúng là "Lòng tôi rộng nhưng lượng đời cứ chật".











Nhanh lên......... đâu đó có tiếng ai như giục tôi là mặt trời cũng đã sắp đi ngủ, tôi tranh thủ qua mấy lần cọng qua cõng lại, lội ngược lội xuôi cũng đã nhét được chia ra 2 bao gần 50kg. Ôi nặng quá, vác một bao mà đi không nổi, chân xéo khoai luôn ta.
 

GIA KHỔNG HUỲNH

Thành viên tích cực
Những núi đá cuội dài làm tôi sung sướng tột độ :D & khi đã sung sướng tột độ thì cũng là lúc mệt mõi vì quá nhiều đá tôi yêu. Đúng là "Lòng tôi rộng nhưng lượng đời cứ chật".









waooooooooooooooooo
tha hồ mà suzuki nhé
nhiều hàng quá sao mang về hết hở a hưng
 

dangvanhung

Thành viên tích cực
Con Mekong cũ nát cũng kịp đưa tôi trở về Thành phố sau 2 ngày ngắn ngủi săn tìm những hòn đá, trên đường về tôi cũng còn lưu luyến nhìn lại những dòng sông đầy đá xen lẫn giữa núi rừng đá, một bức tranh tuyệt đẹp.







"" Khi đi rừng chưa thay lá,

Khi về rừng lá chưa thay".

hic.......... có 2 ngày thay kịp sao nổi hả đệ - Ông bạn tôi đáp



 

dangvanhung

Thành viên tích cực
Kiểu............... Rồi đến Quán Lào là lúc tôi tranh thủ ghi lại những tấm hình cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống và vũ trũ cũng đã lên đèn. Kết thúc một cuộc phiêu lưu ngắn.

Hình như lại có ai đó nói với tôi "Quan Sơn, Quán Hóa nhiều đá lắm cu ơi !!!!!!!"

Những 160km đường đồi núi lẫn tính từ TP. Thanh Hóa, không biết em có đi xem được không ???????? Đợi hồi sau sẽ rõ.







Cảm ơn anh em đã ghé xem.
 

hoangson10

Thành viên
Kiểu............... Rồi đến Quán Lào là lúc tôi tranh thủ ghi lại những tấm hình cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống và vũ trũ cũng đã lên đèn. Kết thúc một cuộc phiêu lưu ngắn.

Hình như lại có ai đó nói với tôi "Quan Sơn, Quán Hóa nhiều đá lắm cu ơi !!!!!!!"

Những 160km đường đồi núi lẫn tính từ TP. Thanh Hóa, không biết em có đi xem được không ???????? Đợi hồi sau sẽ rõ.







Cảm ơn anh em đã ghé xem.
Rất thú vị, cám ơn đã chia sẻ.
 

dangvanhung

Thành viên tích cực
chờ mãi kết quả thu hoạch của anh thì anh lại bảo hết rồi, con đâu mà xem:D
He he. Kết quả thì có dịp phải xem trực diện mới hiểu hết cái hồn của đá và lụm luôn 1 viên nào đó nếu thích.

Hơn nữa mới về nên mệt quá chưa show được :D :-j
 
Top