xuantunguyen
Thành viên tích cực
Mê hoa Đỗ Quyên ngay lần đầu được thấy, và càng mê hơn khi thấy những cây đỗ quyên của chú Xuân và các topic trưng bày của nước ngoài.
- Năm đầu tiên mua về hơn 10 cây --> trồng đến tháng 6 thì chết hết
- Năm 2013 xin được hơn 10 cây, tất cả đều sống và đến giờ đã ra hoa --> đỗ quyên chịu khó chăm trong thời gian đầu, vì cây mua chưa ổn định, lại dùng thuốc nhiều để có hoa bán tết , thì vẫn nở hoa bình thường, dù Đà Nẵng thời tiết nắng nóng. (búp rất nhiều nhưng do cây yếu nên ngắt hết)
cây chụp cách đây mấy ngày, và chụp sáng nay.
[/CENTER]
các bậc tiền bối cho xin cái tên của từng loại hoa
Tiếp tục học tập kinh nghiệm của các anh chị, và tiếp tục thử nghiệm, sẽ mua thêm vài loại và dành thêm chút thời gian để sang năm sẽ có nhiều cây đẹp kịp tết
- Năm đầu tiên mua về hơn 10 cây --> trồng đến tháng 6 thì chết hết
- Năm 2013 xin được hơn 10 cây, tất cả đều sống và đến giờ đã ra hoa --> đỗ quyên chịu khó chăm trong thời gian đầu, vì cây mua chưa ổn định, lại dùng thuốc nhiều để có hoa bán tết , thì vẫn nở hoa bình thường, dù Đà Nẵng thời tiết nắng nóng. (búp rất nhiều nhưng do cây yếu nên ngắt hết)
cây chụp cách đây mấy ngày, và chụp sáng nay.
các bậc tiền bối cho xin cái tên của từng loại hoa
Tiếp tục học tập kinh nghiệm của các anh chị, và tiếp tục thử nghiệm, sẽ mua thêm vài loại và dành thêm chút thời gian để sang năm sẽ có nhiều cây đẹp kịp tết