Đối thơ lục bát nào :)

mưa saobang

Moderator
lo chi cái gánh sự đời
để hồn thanh thản ngày ngày luôn vui
chè tam rựu tứ là bao
thơ thôi lục bát kháo nhau đêm vềX_X

Rượu vào hồn bỗng tê phê
Nhìn con Gà tưởng con Dê mới sầu
Thôi đành than thở đôi câu
Huỳnh ơi huỳnh hỡi, có sầu giống Mưa
:)) :))
 

dã quỳ

Quản lý mới
Vì anh chỉ trèo lên xuống
Nên tình ta dang dở tới bây giờ
Trách chi số phận buồn chia rẽ
Chỉ tại trèo nhiều nên đồ hẩm hiu :))hì
Ăn gian nhé, không phải lục bát

Em ơi anh ....ứ muốn trèo
Mẹ cha em khó, anh nghèo ....trơ xương
Thương em anh rất là thương
Nhưng đành lỗi hẹn, đoạn trường từ nay
 

mưa saobang

Moderator
Vì anh chỉ trèo lên xuống
Nên tình ta dang dở tới bây giờ
Trách chi số phận buồn chia rẽ
Chỉ tại trèo nhiều nên đồ hẩm hiu :))hì

Thanh Tú hành Dã Quỳ trèo
Leo lên tụt xuống muốn teo rồi kìa
Tú ơi thương lấy Quỳ đi
Cứ hành kiểu đó còn gì xài đây :)) =))
 

mưa saobang

Moderator
Ăn gian nhé, không phải lục bát

Em ơi anh ....ứ muốn trèo
Mẹ cha em khó, anh nghèo ....trơ xương
Thương em anh rất là thương
Nhưng đành lỗi hẹn, đoạn trường từ nay
Ngoài trời nổi trận heo may
Trong này Quỳ, Tú đọa đày thân nhau
Thương thì vác rổ trầu cau
Đặt thêm đầu lợn mau mau rước về
Đừng làm nhau thấy tái tê
Cứ hành nhau thế lòng mề nát tan :)) =))
 

dã quỳ

Quản lý mới

Trèo đèo lội suối lần thôi
Huynh trèo chi lắm để rồi thở than
Chân run gối mỏi, mòn hàng
Tham trèo rồi đến thăm nàng... viagra

:)) :)) :))
sặc

Tuổi anh chưa gọi quá già
viagra để đó, gọi là ....phòng thân
Trèo đèo lội suối bao lần
Tìm diêu bông để làm thân với nàng
Bao mùa rừng trút lá hoang
Nàng vui duyên mới lỡ làng duyên anh
 

thanhtu_tt88

Thành viên tích cực
Ăn gian nhé, không phải lục bát

Em ơi anh ....ứ muốn trèo
Mẹ cha em khó, anh nghèo ....trơ xương
Thương em anh rất là thương
Nhưng đành lỗi hẹn, đoạn trường từ nay
Đừng đổ cho cái phận nghèo

Đừng mang cha mẹ em làm lý do

Đừng bảo anh thương rồi nhớ

Bởi tình em...em đã trót trao ai
 

mưa saobang

Moderator
sặc

Tuổi anh chưa gọi quá già
viagra để đó, gọi là ....phòng thân
Trèo đèo lội suối bao lần
Tìm diêu bông để làm thân với nàng
Bao mùa rừng trút lá hoang
Nàng vui duyên mới lỡ làng duyên anh
Tội huynh iu phải đành hanh
Thôi thì qua muội hổng hành vậy nha
Có trà, có cháo, có na
Huynh ăn gì cứ tà tà chén đi
No say thì lại ngủ khì
Ngoan thì muội thưởng gấp ni trăm lần =))

 

dã quỳ

Quản lý mới
Đừng đổ cho cái phận nghèo

Đừng mang cha mẹ em làm lý do

Đừng bảo anh thương rồi nhớ

Bởi tình em...em đã trót trao ai
Có lục có bát mà không có .....dính với hau :D, anh làm 7 chữ cho em dễ xử nhé

Em trót trao duyên với một người
Trời ơi! người ấy chẳng phải tôi
Hẹn ước em ơi, thôi dành lỡ
Đời xanh như lá, bạc như vôi

 

thanhtu_tt88

Thành viên tích cực

Thanh Tú hành Dã Quỳ trèo
Leo lên tụt xuống muốn teo rồi kìa
Tú ơi thương lấy Quỳ đi
Cứ hành kiểu đó còn gì xài đây :)) =))
Xài xong giữ làm chi nữa
Chẳng còn bận chi với quỷ dã rồi
Còn gì nữa đâu mà hành mà hạ
Bỏ anh rồi phải tìm người mới thôi
X_XX_XX_XX_XX_X (ngượng ghê)
 

dã quỳ

Quản lý mới
Tội huynh iu phải đành hanh
Thôi thì qua muội hổng hành vậy nha
Có trà, có cháo, có na
Huynh ăn gì cứ tà tà chén đi
No say thì lại ngủ khì
Ngoan thì muội thưởng gấp ni trăm lần =))

Anh còn có nửa chừng xuân
Trăm lần chết chắc, em đừng nhé em
Thương anh cho ....ngủ trọn đêm
Sáng mai còn sức ra thềm làm thơ
Tình mình thi tửu mộng mơ
Anh ngoan em thưởng một giờ.... rồi thôi
=))=))=))

==================================
Ngoài trời nổi trận heo may
Trong này Quỳ, Tú đọa đày thân nhau
Thương thì vác rổ trầu cau
Đặt thêm đầu lợn mau mau rước về
Đừng làm nhau thấy tái tê
Cứ hành nhau thế lòng mề nát tan :)) =))
Trầu cau trồng đổ mồ hôi
Nhưng người khác hái trộm rồi em ơi
Đưa tay hái cánh hoa đời
Nát tan lòng héo, tả tơi mắt nhìn

==================================
Xài xong giữ làm chi nữa
Chẳng còn bận chi với quỷ dã rồi
Còn gì nữa đâu mà hành mà hạ
Bỏ anh rồi phải tìm người mới thôi
X_XX_XX_XX_XX_X (ngượng ghê)
Phủ phàng chi lắm người ơi
Xài hàng phí quá, chưa rồi đã quăng
Vứt ra thịt nhũn da nhăn
anh thành phế thải, em ....lăng tăng đi tìm.........

:)):)):))
 

thanhtu_tt88

Thành viên tích cực
Anh còn có nửa chừng xuân
Trăm lần chết chắc, em đừng nhé em
Thương anh cho ....ngủ trọn đêm
Sáng mai còn sức ra thềm làm thơ
Tình mình thi tửu mộng mơ
Anh ngoan em thưởng một giờ.... rồi thôi
=))=))=))

==================================


Trầu cau trồng đổ mồ hôi
Nhưng người khác hái trộm rồi em ơi
Đưa tay hái cánh hoa đời
Nát tan lòng héo, tả tơi mắt nhìn

==================================


Phủ phàng chi lắm người ơi
Xài hàng phí quá, chưa rồi đã quăng
Vứt ra thịt nhũn da nhăn
anh thành phế thải, em ....lăng tăng đi tìm.........

:)):)):))
Hàng anh hàng ẩm hàng ôi
Hàng nhanh xuống cấp thì thôi cho rồi
Da nhăn thì chắc cũng đành
Nhưng mà sức yếu thì đành sao anh X_XX_XX_XX_XX_X
 

dã quỳ

Quản lý mới
Hàng anh hàng ẩm hàng ôi
Hàng nhanh xuống cấp thì thôi cho rồi
Da nhăn thì chắc cũng đành
Nhưng mà sức yếu thì đành sao anh X_XX_XX_XX_XX_X
Ngày xưa anh cũng mới tinh
Thơm hương quyến rủ, tươi xinh cơ mà
Đêm mười ngày lại thêm ba
Sắt gang còn sụm huống là ....Ròm anh

Ừ thôi! em bỏ cũng đành
Sức tàn lực kiệt để dành làm chi
Trách mình sao quá ngu si
Mỗi lần em gọi bỏ đi cho rồi

Bây giờ cạn hết sức chơi
Anh thành phế thải, trách đời vu vơ
Ngày mai quyết chí ....làm thơ
Đi tìm em khác, mộng mơ.... giống mình


:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j
 

mưa saobang

Moderator
Ngày xưa anh cũng mới tinh
Thơm hương quyến rủ, tươi xinh cơ mà
Đêm mười ngày lại thêm ba
Sắt gang còn sụm huống là ....Ròm anh

Ừ thôi! em bỏ cũng đành
Sức tàn lực kiệt để dành làm chi
Trách mình sao quá ngu si
Mỗi lần em gọi bỏ đi cho rồi

Bây giờ cạn hết sức chơi
Anh thành phế thải, trách đời vu vơ
Ngày mai quyết chí ....làm thơ
Đi tìm em khác, mộng mơ.... giống mình


:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j
Nửa đêm huynh lại chát xình
nhạc sàn, híp hốp nhảy kinh quá trời
Nhảy vừa kẻo lại tả tơi
Chân run, gối mỏi đi đời nha huynh

Thương huynh quá àh :)) =))
 

minhductq83

Thành viên
Ngày xưa anh cũng mới tinh
Thơm hương quyến rủ, tươi xinh cơ mà
Đêm mười ngày lại thêm ba
Sắt gang còn sụm huống là ....Ròm anh

Ừ thôi! em bỏ cũng đành
Sức tàn lực kiệt để dành làm chi
Trách mình sao quá ngu si
Mỗi lần em gọi bỏ đi cho rồi

Bây giờ cạn hết sức chơi
Anh thành phế thải, trách đời vu vơ
Ngày mai quyết chí ....làm thơ
Đi tìm em khác, mộng mơ.... giống mình


dù sụm thì vẫn là tình
nó không còn cứng thì mình dùng môi
nếu mà còn cứ lôi thôi
thì môi cũng mất đừng đòi cái chi.
 

storm_snows2006

Thành viên tích cực
Người đi khuất bóng đơn côi
Còn tôi ngồi lại với tôi một mình
Còn đâu duyên thắm môi xinh
Cô đơn tôi lại một mình ngẩn ngơ ;))
Ơ hơ em này xinh ghê
Cho anh xin hỏi đôi lời này nghe
Em đã có chốn có nơi
Nếu mà chưa có thì về với anh
Anh thì một túp lều gianh
Một trái tim nhỏ nhưng đầy yêu thương:-":-":-":-":-"
 

mưa saobang

Moderator
Ơ hơ em này xinh ghê
Cho anh xin hỏi đôi lời này nghe
Em đã có chốn có nơi
Nếu mà chưa có thì về với anh
Anh thì một túp lều gianh
Một trái tim nhỏ nhưng đầy yêu thương:-":-":-":-":-"


Nghe qua lòng dạ vấn vương
Huynh ơi em sẽ tỏ tường đôi câu
Em thì chửa có gì đâu
Nhà ko, vừơn trống, giàn trầu bỏ hoang
Nếu huynh có ý muốn sang
Thì mua Cau lễ đàng hoàng nghe huynh
Sau rồi mở nhạc xập xình
Rước muội vô kiệu chúng mình lên đôi
Nhá :p :))
 

Quỳnh Dao

Moderator
Nghe qua lòng dạ vấn vương
Huynh ơi em sẽ tỏ tường đôi câu
Em thì chửa có gì đâu
Nhà ko, vừơn trống, giàn trầu bỏ hoang
Nếu huynh có ý muốn sang
Thì mua Cau lễ đàng hoàng nghe huynh
Sau rồi mở nhạc xập xình
Rước muội vô kiệu chúng mình lên đôi
Nhá :p :))
Mưa về, hạnh phúc lên ngôi
Muôi làm thơ nhé, H ngồi chờ nghe
Tình thơ ai để bên hè
Gửi về ai ấy chuyến xe ái tình @};-

Hic, hôm nay thơ H củ chuối quá
 
Top