Đối thơ lục bát nào :)

mưa saobang

Moderator

Hì, Mưa saobang thấy trong diễn đàn ta toàn người yêu thơ nên mạn phép mở top đối thơ này để các huynh đệ, tỷ muội vô đối cho vui nha. Mong cạ nhà hưởng ứng cùng chủ topic ạh :X.


Giống như 1 trò chơi ghép chữ nối vần nối câu, đơn giản thôi nhưng bắt buộc phải sử dụng thể thơ lục bát
.

Cụ thể là lục bát nối vần.

Ví dụ thế này ạh:

Hôm nay ra ngõ gặp Ma
Nhảy vào bà béo ba hoa mấy lời

Mọi người đối tiếp vần... ời

Ví dụ:

Bà béo hoảng quá kêu trời
Gặp Ma sao vẫn còn chơi tối ngày.

Người sau có thể nối tiếp ý của bài người trước hoặc nối vần sau cùng của bài người trước đã làm cho hợp bài sau là ok.


Thank cạ nhà.

Muội mở đầu trước nhé.
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn
Rủ ai đi bắt chuồn chuồn
Để chuồn cắn rốn nỗi buồn bay đi :)):)):))
Tiếp nào???

 

taplamdanchoi

Thành viên
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn
Rủ ai đi bắt chuồn chuồn
Để chuồn cắn rốn nỗi buồn bay đi
tiep ne...
ở đời này chẳng mấy khi
cho chuồn căn rốn bay đi nỗi buồn:)):))
 

taplamdanchoi

Thành viên
Tự nhiên ta lại muốn tuôn
Vài dòng thơ thẩn để buồn lên ngôi...
buồn ơi đừng đến ben tôi
để cho tôi nở trên môi nụ cười
buồn ơi đừng đến với người
để cho người nở nụ cười trên môi

__________________
 

mưa saobang

Moderator
Buồn rồi than thở Mưa ôi
Mần chi khổ rứa chỉ đôi ba vần
Niềm vui mang đến, Ai cần?
Quên buồn đi nhé, cực thân Mưa à!!!

Vốn mưa tính nết thật thà
Cho nên trăm tuổi vẫn đà vô tư
Đêm về ngồi đó lắc lư
Trò chơi ngựa gỗ thói hư thủa nào... :)):)):))
 

mưa saobang

Moderator
Tự nhiên ta lại muốn tuôn
Vài dòng thơ thẩn để buồn lên ngôi...
buồn ơi đừng đến ben tôi
để cho tôi nở trên môi nụ cười
buồn ơi đừng đến với người
để cho người nở nụ cười trên môi

__________________

Đêm về tôi lại mình tôi
Buồn đời cạn chén vẫn tôi với đời
Thôi thì cười cố người ơi
Một mình vẫn cố mỉm cười đêm khuya... :((
 

taplamdanchoi

Thành viên
Đêm về tôi lại mình tôi
Buồn đời cạn chén vẫn tôi với đời
Thôi thì cười cố người ơi
Một mình vẫn cố mỉm cười đêm khuya... :((
vui buồn có kẻ sớt chia ?
giận hờn có lúc ai kia vỗ về ?
nếu như đằng ấy không chê
thì đây cũng ươc nguyện thề tri âm
 

Quỳnh Dao

Moderator
Vốn mưa tính nết thật thà
Cho nên trăm tuổi vẫn đà vô tư
Đêm về ngồi đó lắc lư
Trò chơi ngựa gỗ thói hư thủa nào... :)):)):))
Mưa tuôn thơ xuống ào ào
Chỉ trong vài phút: 1 ao thơ liền
Người hiền thơ cũng lại hiền
Một mai, mai mốt thành tiên bi giờ…

p/s: thành tiên nhớ cho mình làm tiểu đồng nhé!!! @};-@};-@};-
 

taplamdanchoi

Thành viên
Mưa tuôn thơ xuống ào ào
Chỉ trong vài phút: 1 ao thơ liền
Người hiền thơ cũng lại hiền
Một mai, mai mốt thành tiên bi giờ…

p/s: thành tiên nhớ cho mình làm tiểu đồng nhé!!! @};-@};-@};-
ở đời ai biết chữ ngờ
thành tiên rồi lại phớt lờ cố nhân ?
 

Quỳnh Dao

Moderator
Tui out nhen!! Tại bạn không hà!
Tui uot, tại bạn không hà
Bả mà biết được chẳng tha bao giờ
Bằng chứng thì cứ sờ sờ
Chát chit hả? lại còn thơ nữa nè..è…è !


Em out luôn, anh Lô đừng la em nha :(:)((
 

Blackrose86

Thành viên tích cực
Mưa tuôn thơ xuống ào ào
Chỉ trong vài phút: 1 ao thơ liền
Người hiền thơ cũng lại hiền
Một mai, mai mốt thành tiên bi giờ…
Trên đời còn lắm chàng khờ
Ngây thơ thưở ấy, ngày nay đâu còn
Vườn hồng nay lắm lối mòn
Trăng tròn mới thấy kẻ vào người ra
Một ngày bão táp MƯA sa
Có người khốn đốn(anh 3 ướt nhèm) =))
 

Hoangcm

Thành viên Mua Bán
Đêm về tôi lại mình tôi
Buồn đời cạn chén vẫn tôi với đời
Thôi thì cười cố người ơi
Một mình vẫn cố mỉm cười đêm khuya... :((
người này lại đến người kia
SAO BĂNG chơi ác rủ nhau mà buồn
ai ơi thôi hảy hết buồn
để cho cây cảnh không sầu héo theo.
--------
hiiiiiiiiiiii....
 
Top