Đố Vui Có Thưởng Nè Anh Em

LaoQuetChua

Thành viên
Đố vui có thưởng đây :


Bác Tân (LeNgocTan) bán được mớ cây
Cầm tiền chạy vội ra quầy sữa non
Mua thật nhiều sữa cho con
Hai trăm bốn mốt lon tròn giống nhau
Nhưng mà không hiểu tại sao
Một lon sản xuất thế nào thiếu cân
Làm sao chỉ đúng 5 lần
Tìm ra lon nhẹ ... có phần cà phê.

//Dịch lại đề : Có 1 lon sữa bị thiếu cân trong số 241 lon, làm sao để dùng cân thiên bình cân 5 lần có thể tìm ra được lon sữa bị thiếu cân này, ai giải được và ở Sài Gòn thì LQC xin bao 1 chầu cà phê. Câu đố có giá trị đến 23g59 ngày 31/05/2010
 

Sói Hoang

Quản lý mới
trời...giải đố là sở trường của em: Bác có câu trả lời rồi thì em giải bác sẻ hiểu ngay nhé!
em chia 241 lon thành 3 phần mỗi phần được 80 lon (dư 1 lon em để ngoài)
1.cân lần 1: lấy 2 phần bất kỳ cân với nhau. sẽ xảy ra 2 trường hợp:
-phần nào nhẹ hơn thì lon thiếu cân nằm trong đó
-2 phần nặng bằng nhau => lon thiếu cân ở phần còn lại hoặc là lon còn dư
*chia phần đã xác định có lon thiếu cân(80 lon) cùng 1 lon dư là 81 lon làm 3 phần mỗi phần được 27 lon
1. cân lần 2: tương tự lần 1
*chia thành 3 phần tiếp được 9 lon
3. cân lần 3: tương tự 2 lần trước
*chia 3 tiếp được 3 lon
4. cân lần 4: tương tự
*chia tếp còn 3 lon
5. Cân lần 5 (lần cuối cùng)
vậy là được Bác nhỉ?
 

bigbabol

Moderator
trời...giải đố là sở trường của em: Bác có câu trả lời rồi thì em giải bác sẻ hiểu ngay nhé!
em chia 241 lon thành 3 phần mỗi phần được 80 lon (dư 1 lon em để ngoài)
1.cân lần 1: lấy 2 phần bất kỳ cân với nhau. sẽ xảy ra 2 trường hợp:
-phần nào nhẹ hơn thì lon thiếu cân nằm trong đó
-2 phần nặng bằng nhau => lon thiếu cân ở phần còn lại hoặc là lon còn dư
*chia phần đã xác định có lon thiếu cân(80 lon) cùng 1 lon dư là 81 lon làm 3 phần mỗi phần được 27 lon
1. cân lần 2: tương tự lần 1
*chia thành 3 phần tiếp được 9 lon
3. cân lần 3: tương tự 2 lần trước
*chia 3 tiếp được 3 lon
4. cân lần 4: tương tự
*chia tếp còn 3 lon
5. Cân lần 5 (lần cuối cùng)
vậy là được Bác nhỉ?
chuẩn không cần chỉnh, anh chậm chân rồii hic hic
 

LaoQuetChua

Thành viên
Ặc... Bị sói cắn rồi...he he he...
Tối mai lên nhà Thầy Ba uống cà phê ngắm trăng nhé.
 

LaoQuetChua

Thành viên
Thực lòng xin lỗi thầy Ba
Bữa nay cúp điện về nhà từ trưa
Cầu trời thứ bảy đừng mưa
Lên Thầy chung độ, tiện vừa ngắm cây
 
Top