Dạ, cây sanh khoảng 300 tuổi, thời điểm cách đây vài năm sanh lên giá cây này được mua tại rừng già A Lưới-TT.Huế, về trồng tại dự án Khu Resort L.V. tại Tp Huế, nghe đâu chi phí hết gần tỉ đồng. Nay thực tế cây bị cháy khô 50%. Em thấy là lạ chụp hình chia sẽ cho vui chứ không bao giờ ủng hộ cách chơi phá rừng như vậy.Đang cẩu cây?!
Tuyệt tác của thiên nhiên,biết bao đời người,vậy mà để chết,xót xa wá (Dạ, cây sanh khoảng 300 tuổi, thời điểm cách đây vài năm sanh lên giá cây này được mua tại rừng già A Lưới-TT.Huế, về trồng tại dự án Khu Resort Làng Việt tại Tp Huế, nghe đâu chi phí hết gần tỉ đồng. Nay thực tế cây bị cháy khô 50%. Em thấy là lạ chụp hình chia sẽ cho vui chứ không bao giờ ủng hộ cách chơi phá rừng như vậy.
Chính nó đây:
Chúc các anh chị cuối tuần vui vẽ!
Tuyệt tác thiên nhiên nhưng phải để giữa thiên nhiên vậy mới đẹp. Linh hồn của núi rừng mà bứng đi thì còn chi nữa!Tuyệt tác của thiên nhiên,biết bao đời người,vậy mà để chết,xót xa wá (
Đừng nói người đó là chủ tịch tỉnh nha anh 8->Tuyệt tác thiên nhiên nhưng phải để giữa thiên nhiên vậy mới đẹp. Linh hồn của núi rừng mà bứng đi thì còn chi nữa!
Chi phí cho cây này hơi bị khủng:
- Chi phí mua cây + thỏa thuận làm 1 đường bê tông cho bản làng+Xây 01 nhà văn hóa
- mổ thịt vài con bò, dê để tế thần đất, thần rừng+ thuê thầy cúng (người gốc Hoa) để coi ngày, giờ...
- thuê xe múc mở đường vào rừng, phá không biết bao nhiêu cây rừng xung quanh
- đền khoảng 15 cái nhà (của bà con dân tộc) để rộng đường chở cây đi
- Thuê khoảng 20 công thợ đào đất, cưa cây, làm trong 3 ngày
- 01 xe cẩu công trình 80 tấn,
- 01 xe cẩu 8 tấn
- 01 xe tải hạng nặng
- 01 đoàn xe tùy tùng đi phục vụ
- 01 nhóm thợ điện, điện thoại (đụng đâu cắt đó)
- 01 tổ cảnh sát giao thông (để dẹp đường), 01 tổ kiểm lâm...
hic hic...
chơi chi mà lạ vậy không biết.
tế nhị quá. Đại khái là tổng dự án hơn ngàn (tỉ), cũng có vài mối quan hệ (...) có lợi ấy mà!Đừng nói người đó là chủ tịch tỉnh nha anh 8->
cây sanh đẹp quá.mà cháy 50% thì tiếc quá.chắc chăm không cẩn thận.mà cây này ở ngoại tự nhiên chắc nhìn đã lắm chú hiĐống rơm...........sanh
Tuyệt tác thiên nhiên nhưng phải để giữa thiên nhiên vậy mới đẹp. Linh hồn của núi rừng mà bứng đi thì còn chi nữa!
Chi phí cho cây này hơi bị khủng:
- Chi phí mua cây + thỏa thuận làm 1 đường bê tông cho bản làng+Xây 01 nhà văn hóa
- mổ thịt vài con bò, dê để tế thần đất, thần rừng+ thuê thầy cúng (người gốc Hoa) để coi ngày, giờ...
- thuê xe múc mở đường vào rừng, phá không biết bao nhiêu cây rừng xung quanh
- đền khoảng 15 cái nhà (của bà con dân tộc) để rộng đường chở cây đi
- Thuê khoảng 20 công thợ đào đất, cưa cây, làm trong 3 ngày
- 01 xe cẩu công trình 80 tấn,
- 01 xe cẩu 8 tấn
- 01 xe tải hạng nặng
- 01 đoàn xe tùy tùng đi phục vụ
- 01 nhóm thợ điện, điện thoại (đụng đâu cắt đó)
- 01 tổ CSGT (để dẹp đường), 01 tổ KL.+ y tế...
hic hic...
chơi chi mà lạ vậy không biết.
" Vật chất không mất đi mà biến từ dạng này sang dạng khác"....Cho nên Có tiền của tui và của chúng ta trong dự án trồng cây đó nữa đấy ^#(^ngân sách chi phí ????????????? hổng lẽ của tư nhân..:-??:-??:-??:-??