Đàm đạo

thienthao

Thành viên mới
Sam núi thác đổ- Các cụ đàm đạo- Chuyện đời thường hỷ nộ ái ố.





Thị phi thành bại như dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng hóa không
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Bao đổ ánh chiều hồng
Bạn ngư tiều dãi dầu trên cát
Vốn đã quen gió mát trăng trong
Một vò rượu nếp vui gặp gỡ
Chuyện đời tan theo chén rượu nồng

(Tam quốc diễn nghĩa)


Thôi thì học theo các cụ, cắt cây tỉa cành xong là mời bạn hiền tụ họp uống chén rượu ấm nóng, đàm đạo trên trời dưới biển vì biết đâu ngày mai không thức dậy để xỏ đôi dép được nữa....Nên cứ vui như mọi ngày nhé

Thân chào mọi người

Đỗ Tuấn
 
Top