Có duyên gặp bác Chẩm thế ko biết.
Hôm đấy có việc ,về sớm sớm.
Về gần đến nhà nhưng chán chán,quay lại để đi sang vườn hội mà ko có 1 cái hẹn hò nào.
Đến vườn thấy cái xe của H84,sướng quá có cái để chém rồi )
Vào trong lều,ôi bác Chẩm vườn Hoàng Mai trong Bình Dương và anh Trường Sơn đang ở đó ,xúc động.
Còn có anh Trung rắn ,anh Kiên,Anh Dũng.
Vườn đã có dc 1 bộ mặt khá khang trang
Hôm đấy có việc ,về sớm sớm.
Về gần đến nhà nhưng chán chán,quay lại để đi sang vườn hội mà ko có 1 cái hẹn hò nào.
Đến vườn thấy cái xe của H84,sướng quá có cái để chém rồi )
Vào trong lều,ôi bác Chẩm vườn Hoàng Mai trong Bình Dương và anh Trường Sơn đang ở đó ,xúc động.
Còn có anh Trung rắn ,anh Kiên,Anh Dũng.
Vườn đã có dc 1 bộ mặt khá khang trang