Có duyên gặp bác Chẩm thế ko biết.
Hôm đấy có việc ,về sớm sớm.
Về gần đến nhà nhưng chán chán,quay lại để đi sang vườn hội mà ko có 1 cái hẹn hò nào.
Đến vườn thấy cái xe của H84,sướng quá có cái để chém rồi
)
Vào trong lều,ôi bác Chẩm vườn Hoàng Mai trong Bình Dương và anh Trường Sơn đang ở đó ,xúc động.
Còn có anh Trung rắn ,anh Kiên,Anh Dũng.
Vườn đã có dc 1 bộ mặt khá khang trang
Hôm đấy có việc ,về sớm sớm.
Về gần đến nhà nhưng chán chán,quay lại để đi sang vườn hội mà ko có 1 cái hẹn hò nào.
Đến vườn thấy cái xe của H84,sướng quá có cái để chém rồi
Vào trong lều,ôi bác Chẩm vườn Hoàng Mai trong Bình Dương và anh Trường Sơn đang ở đó ,xúc động.
Còn có anh Trung rắn ,anh Kiên,Anh Dũng.


Vườn đã có dc 1 bộ mặt khá khang trang

