Dễ hơn trèo lên lưng phụ nữ đó em...Anh ơi , Trèo lên con voi có dễ không ??? .
=)), tại có em Tú đi cùng nên dù mệt vẫn nở nụ cười đó mệ =))Chị ơi xóa đi xóa đi :-S
hehe, anh cũng thế còn gì )H thì sắp dc về với mẹ lên vui ra mặt
hic, biệt danh đó bác Trần Hùng tự đặt chứ em có nhận đâu )Hai Em này nghe tin đồn đã lâu hôm gặp mặt ở Đà Nẵng mới diện kiến dung nhan.
Nghe Anh Trần Hùng gọi mới biết biệt danh của Em Hương >
Bác Trần Hùng dạo nì chơi với em Tú nên điệu lắm =))Bác Trần Hùng thì mơ gặp bác Hồ
X_X.......................=))=))............:-*dễ hơn trèo lên lưng phụ nữ đó em...:d
sướng anh nhỉẢnh vừa chụp cách đây vài phút,tại vườn của tôi:
Từ trái sang: Phạm Hồng Đức, PCN CLB Hoàng Long,Thanh Hóa.Hùng 78.Dblongthanh.Lanchi.
Ku hung78 có cái áo mặc từ Thanh Hóa mà đến hôm nay vẫn chưa thay. (Không biết đã bán được áo chưa? =)) )Ảnh vừa chụp cách đây vài phút,tại vườn của tôi:
Từ trái sang: Phạm Hồng Đức, PCN CLB Hoàng Long,Thanh Hóa.Hùng 78.Dblongthanh.Lanchi.
uống chưa hết bình trà,lại chạy vội vàng về SG vì Xichlosg,Dinhthaidic cùng các chiến hữu đã đặt tiệc.giờ chắc đang chén chú chén anh ở nhà bác Bình))
chiến sự ác liệt quá )uống chưa hết bình trà,lại chạy vội vàng về SG vì Xichlosg,Dinhthaidic cùng các chiến hữu đã đặt tiệc.
trong khi đó thì Nhân cùi bắp đang cụng ly với Trần Hùng và Hoàng Dũng tại Đà Nẵng.
Thấy các bác được đi chơi mà thích quá, mình chỉ được chơi ở sân nhà thôi..hic..Ảnh vừa chụp cách đây vài phút,tại vườn của tôi:
Từ trái sang: Phạm Hồng Đức, PCN CLB Hoàng Long,Thanh Hóa.Hùng 78.Dblongthanh.Lanchi.