Đã có khá nhiều lời khen cây đẹp rồi. Nếu phải lặp lại “lời hay ý đẹp” của mọi người thì hơi thừa. Nhưng không làm thế thì lại chứng tỏ mình…vô cảm trước một tác phẩm đẹp...
Mình nghĩ cái tàn bay hơi quá của cây này (mà một vài bạn không thích) lại là điểm nhấn khá quan trọng cho toàn bộ tác phẩm. Các bạn thử cắt bớt (trên ảnh thôi) mà xem, cây sẽ trở nên rất đỗi… bình thường.
Tuy nhiên, theo tôi “điểm nhấn” đó sẽ mang lại ấn tượng tốt hơn nếu nó được làm cho uyển chuyển, "3D" hơn chút nữa.
Mặt khác, bên dưới cái tàn bay hình như là một vết cắt. Để cái tàn sum suê phát triển mạnh ở bên trên chắc hẳn sẽ làm cho tốc độ liền sẹo của vết cắt bên dưới nhanh hơn nhiều lần. Và như thế chẳng phải nhất cử lưỡng tiện đấy sao!
Chúc mừng Minh Đông có tác phẩm đẹp.