cái này phải hỏi Quoclong thôi )tính sao đây
nhìn hàm râu là biết rùi, có khi nào râu của chị ấy taiso mượn đỡ không tatính sao đây
Râu dóng râu là thương mà ! Có còn bánh mì vica không vậy ?cái này phải hỏi Quoclong thôi )
Râu dóng râu là thương mà !nhìn hàm râu là biết rùi, có khi nào râu của chị ấy taiso mượn đỡ không ta
ặc, cả buổi ông theo em nay chụp hình ko ta ơi ^^^^[-X[-X[-Xthêm con rồng
đâu có ! người của d đ chứ bộ X_Xặc, cả buổi ông theo em nay chụp hình ko ta ơi ^^^^[-X[-X[-X
Nghi nghi mà cũng trúng. cám ơn, đã nhận diện Thông xanh (chuyên gia ghi đề mướn). Còn Long gà thì nhận diện lâu òy. Công nhận bán bánh mì dạo mà bảnh tỏn quá!=))CÁI THẰNG ĐANG CHỤP LÀ THÔNG XANH ĐÓ
DULONG đang ngấm nghía miến bánh sữa heo của thông xanh..hắn đã hớt tay trên của DULONG rồi
a láo nhỉ, dám nói ta bảnh tỏn à, coi chừng ta cắt ...nghe chưaNghi nghi mà cũng trúng. cám ơn, đã nhận diện Thông xanh (chuyên gia ghi đề mướn). Còn Long gà thì nhận diện lâu òy. Công nhận bán bánh mì dạo mà bảnh tỏn quá!=))
trả bài đó..... mấy ngày mà chưa xong X_Xanh Quang đâu rùi không thấy nhỉ
Không thuộc bài rùitrả bài đó..... mấy ngày mà chưa xong X_X
học trò TỆ X_X hoặc cô giáo chiếu tướng :-wKhông thuộc bài rùi
Hok phải, đang nhìn gái...CÁI THẰNG ĐANG CHỤP LÀ THÔNG XANH ĐÓ
DULONG đang ngấm nghía miến bánh sữa heo của thông xanh..hắn đã hớt tay trên của DULONG rồi
Lần này có người nhìn gái theo hehecó cái gì giống nhau ?
hohô, giờ mới biết mặt tên bán bánh mì dạo, chắc bán ế quá nên phải ăn nhiều --->béo ra đấy mà =)), công nhận gái đà lạt trắng và xinh quá , cây thì khỏi bàn rùi, có đủ các loại cây bên xứ lạnh nhỉ ^^, sao ở triển lãm ko có biển " cam dai bay " nhỉ =))a láo nhỉ, dám nói ta bảnh tỏn à, coi chừng ta cắt ...nghe chưa
bactam năm bờ oăn \/chào sân trước tiên xin giới thiệu hội Trưởng : Bác Lê Trọng Gần ( bactam) xuất hiện đầu topic với 1 tư thế cực kỳ ấn tượng )
còn 100 hình ..................
đề nghị em Hương viết chữ có dấu nhéhohô, giờ mới biết mặt tên bán bánh mì dạo, chắc bán ế quá nên phải ăn nhiều --->béo ra đấy mà =)), công nhận gái đà lạt trắng và xinh quá , cây thì khỏi bàn rùi, có đủ các loại cây bên xứ lạnh nhỉ ^^, sao ở triển lãm ko có biển " cam dai bay " nhỉ =))
đẹp nhưng biểu tượng to quá :-j
hu hu, béo đâu mà béo, tại cái áo đi mượn chật quá đó, ngồi phình bụng ra , chứ đứng có mập đâu =))hohô, giờ mới biết mặt tên bán bánh mì dạo, chắc bán ế quá nên phải ăn nhiều --->béo ra đấy mà =)), công nhận gái đà lạt trắng và xinh quá , cây thì khỏi bàn rùi, có đủ các loại cây bên xứ lạnh nhỉ ^^, sao ở triển lãm ko có biển " cam dai bay " nhỉ =))