có bác ơi, mời bác vài bi miễn phí luônCó thuốc lào Thanh Hóa không các bác, tôi thích loại đó, nếu có cho mua chịu một vài điếu.
có bác ơi, mời bác vài bi miễn phí luônCó thuốc lào Thanh Hóa không các bác, tôi thích loại đó, nếu có cho mua chịu một vài điếu.
Có biết hút không đó đàn chủ?=))Chưa ăn cơm thấy bác khai trương cũng vào làm 1 cốc và 1 phát thuốc lào.
Thực ra giờ đó chưa có xe buýt anh ạ, mà bảo vợ chở em đi giờ đó rồi về một mình em cũng ko yên tâm, khó nghĩ quáHíc....đành gặp em trên Hà Nội vậy. Anh phải đi sớm để kịp giờ.
keke....có Bác ạ! nhưng bán theo nạng Bác ơi!Có thuốc lào Thanh Hóa không các bác, tôi thích loại đó, nếu có cho mua chịu một vài điếu.
Quán chuyên thuốc lào Kỳ Đồng. nặng lắm nha...8-}
chưa hút tôi đã say rồi:-O ko phải thuốc làoX_X cám ơn nhé
Híc...Vậy em định đi sao cho kịp giờ đây?Thực ra giờ đó chưa có xe buýt anh ạ, mà bảo vợ chở em đi giờ đó rồi về một mình em cũng ko yên tâm, khó nghĩ quá
đã liên hệ, Tuấn về HP rồi mới đi HN anh àHíc...Vậy em định đi sao cho kịp giờ đây?
Thử hỏi tuandepzaj coi có phương án nào ko em?
Vậy say gì anh ơi?Quán chuyên thuốc lào Kỳ Đồng. nặng lắm nha...8-}
chưa hút tôi đã say rồi:-O ko phải thuốc làoX_X cám ơn nhé
Híc...có thì hiến anh 1 nạng...8-}Dân Tiên Lãng .Hải Phòng xịn nè.tuandefzajj xin nhận cung cấp thuốc lào miễn phí.loại hiến vua nhé.a sói có nhu cầu xin liên hệ...ai đấy nhỉ???thèng nào đẹp trai đấy nhi???
keke....thấy quán của anh đông quá nên em cũng ít vào. thấy anh em QN cũng tài buôn dưa lê nên em mới mở quán đó anh!Kaka,sao giờ này mới biết quán nhỉ,dạo này lười mở quán quá,sang đây lê la với chú Sói cho sướng cái sự đời )
Chắc ko sợ ế anh ah! :-*
anh gọi cho Tuấn đầu giờ chiều nay nên biết rồi.đã liên hệ, Tuấn về HP rồi mới đi HN anh à
Vậy em định tính sao đây?
vậy ok em!có thể em đi lên một mình rồi khi về thì về cùng bọn anh
keke....hình như giống anh!Đợt này đi hn em không đi được vì dạo này phải làm ăn, nên anh Sói tham gia thì nhơ ghi hình hôm nào em sang bác cóp vậy. Dạo này em bí quá 6 tháng nay đợi việc nên eo thắt lại. Đợt này phải đi làm rồi không thì héo mất. Ôi cuộc sống thật đớn đau híc híc híc
Híc....bao nhiêu công sức mới nghiện được mà anh lại bỏ...Híc híc con bé cầm điếu nhìn ngộ ngộ ghê!
D đã bỏ thuốc lâu rồi (đã 6 năm, từ khi vợ mang bầu con gái đầu) ngày xưa hút ghê lắm, có thời gian còn chơi cả thuốc rê nữa kia.
Cho anh cốc nước chè nhé Sói ơi!
keke...ở đây cá quán trà đá làm ăn rất phát đạt, lại còn tha hồ chụp cảnh đẹp nha Bác!Quán đắt hàng ghê,đi QN ngồi hóng gió mát hơn.
Chủ Nhật ko đi được hả em?sao ở qninh mà hnay mình mới pít có quán miễn phí nhỉ
bác sói khai trương mà ko báo nge
địa điểm chỗ nào vậy bác
cho e cạc virit đi
dạ e cũng chưa biết đc, e muốn đi lém chứkeke...ở đây cá quán trà đá làm ăn rất phát đạt, lại còn tha hồ chụp cảnh đẹp nha Bác!
Chủ Nhật ko đi được hả em?