Đang lo lắm Nhân ơi vì phải cắt lại rễ, sợ em nó say goodbye.Cây này đẹp mà anh
Em cũng có 1 cây lũa nữa thân, em thay đất 2 tháng.Đang lo lắm Nhân ơi vì phải cắt lại rễ, sợ em nó say goodbye.
cám ơn nhieuvn nhiều. Lúc cắt xong mới sợ, hy vọng là không bị gì.anh đợi cây già rùi anh cắt, em cắt nhiều cây to hơn thế, xử lý bộ rể to hơn nhiều, vậy mà cây vẫn ok anh ah.
Cũng may thôi, bị tuột da mấy cây rồi Duy ơi.mẹ ơi anh nuôi kinh quá thiệt tình nhận ko ra
cám ơn xichlosg, hy vọng là nó k sao.Bắt đầu ra dáng rồi a Sa ! Chờ già hết lá cắt dọn luôn một lần-cả rễ,chắc không sao đâu a.
Không có nha, cây này nằm trong sân rộng 300m vuông (sân cơ quan mà)Kêu công an tịch thu cây này nha anh, dám chiếm lề đường trồng cây hả anh
Cây vậy là ổn quá rồi, Trước kia thế nào thì mình không biết nhưng giờ nhìn thì rất hay.Cây này vốn dĩ bình yên nhưng thấy các rễ có nó dài quá nên cắt ngắn lại lấy nhịp cho đẹp nên hồi hộp quá.
Đây là nguyệt quế lá nhỏ phải ko bác.?Cây này trước mua của phoilinhsam, nghe đâu trước nữa là của 3Dy. Rất tiếc là lúc trước không lưu lại hình ảnh và không tìm được hình cây phôi, nay anh e xem thử hình em Nguyệt qua sóng gió.