Stobeornottobe07
Thành viên
Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn tới anh V.Hưng với những bài viết đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ về chất trồng cho cây.
Cảm ơn anh Phongnguyen giới thiệu lò nung Akadama gợi ý tôi tự làm đất nung trong điều kiện của mình.
Cảm ơn Haibien đã chỉnh giúp ảnh
Đất sét nhẹ đập nhỏ theo kích cỡ monh muốn rồi phơi khô
Với vài chục viên gạch cũ và 15 phút lò công suất 10 lít đất một mẻ đã hoàn thành . Gọi là lò cho oai nhưng thực tế là quây gạch để ủ trấu cho tiện mà thôi.
Các bạn chú ý các viên lớp đầu tiên cách nhau 2 cm để không khí vào được trong lò.
Ngoài ra, thêm viên gạch lỗ để đưa không khí vào giữa lò, nếu lò to thì tăng lên nhiều viên như thế.
Các lớp gạch sau thì xếp thật khít tránh mất nhiệt, tùy các bạn và độ rộng của lò mà xếp số lượng lớp gạch:
và nổi lửa. Khói um cả xómNhóm lò bằng cách cho một cuộn rơm to vào trong lò, đốt cho rơm cháy mạnh rồi đổ trấu trùm kín lên, lúc này trong lò chỉ có khói bốc mạnh chứ ko còn ngọn lửa là được, ta bắt đầu cho đất vào lò
Nhưng khi cháy hết chất đốt rồi , đến trấu thì chỉ có khói nhẹ, chỉ còn mùi thơm của trấu:
Cứ một lớp trấu lại một lớp đấtsau mỗi một thời gian tùy theo ng đốt mà trấu và đất sẽ sụt dần xuống, ta lại bổ xung thêm như trên hình cho đến hết.
sau 8 h thì lò đã tắt :
Và nguội, lấy đất đem ngâm nước 3 ngày :
Vớt ra bóp thử, nếu bóp nhẹ thì ko vỡ nhưng bóp mạnh thì vỡ làm nhiều mảnh nhỏ:
Đất rất xốp, hút nước mạnh,chắc sẽ tan rã sau thời gian dài trồng cây. Cảm nhận ban đầu là đạt yêu cầu cho cây bonsai.
Có một điểm là các lá cỏ ngay trên miệng lò vẫn xanh sau khi nung xong.
Bổ sung hình mẻ nung hôm qua, tốc độ cháy cao nhất (3 h đã cháy hết ) đất gắp ra vì sau 10h trong lò vẫn quá nóng cho ngay vào nước lạnh vẫn ko nứt vỡ. Cảm nhận độ cứng vẫn đảm bảo mà ko bị ám khói, đất có màu hồng nhạt:
Nếu bạn nào sẵn mùn cưa thì có thể dùng mùn cưa thay trấu nhé, dù ko tốt bằng trấu
Cảm ơn anh Phongnguyen giới thiệu lò nung Akadama gợi ý tôi tự làm đất nung trong điều kiện của mình.
Cảm ơn Haibien đã chỉnh giúp ảnh
Đất sét nhẹ đập nhỏ theo kích cỡ monh muốn rồi phơi khô
Với vài chục viên gạch cũ và 15 phút lò công suất 10 lít đất một mẻ đã hoàn thành . Gọi là lò cho oai nhưng thực tế là quây gạch để ủ trấu cho tiện mà thôi.
Các bạn chú ý các viên lớp đầu tiên cách nhau 2 cm để không khí vào được trong lò.
Ngoài ra, thêm viên gạch lỗ để đưa không khí vào giữa lò, nếu lò to thì tăng lên nhiều viên như thế.
Các lớp gạch sau thì xếp thật khít tránh mất nhiệt, tùy các bạn và độ rộng của lò mà xếp số lượng lớp gạch:
và nổi lửa. Khói um cả xómNhóm lò bằng cách cho một cuộn rơm to vào trong lò, đốt cho rơm cháy mạnh rồi đổ trấu trùm kín lên, lúc này trong lò chỉ có khói bốc mạnh chứ ko còn ngọn lửa là được, ta bắt đầu cho đất vào lò
Nhưng khi cháy hết chất đốt rồi , đến trấu thì chỉ có khói nhẹ, chỉ còn mùi thơm của trấu:
Cứ một lớp trấu lại một lớp đấtsau mỗi một thời gian tùy theo ng đốt mà trấu và đất sẽ sụt dần xuống, ta lại bổ xung thêm như trên hình cho đến hết.
sau 8 h thì lò đã tắt :
Và nguội, lấy đất đem ngâm nước 3 ngày :
Vớt ra bóp thử, nếu bóp nhẹ thì ko vỡ nhưng bóp mạnh thì vỡ làm nhiều mảnh nhỏ:
Đất rất xốp, hút nước mạnh,chắc sẽ tan rã sau thời gian dài trồng cây. Cảm nhận ban đầu là đạt yêu cầu cho cây bonsai.
Có một điểm là các lá cỏ ngay trên miệng lò vẫn xanh sau khi nung xong.
Bổ sung hình mẻ nung hôm qua, tốc độ cháy cao nhất (3 h đã cháy hết ) đất gắp ra vì sau 10h trong lò vẫn quá nóng cho ngay vào nước lạnh vẫn ko nứt vỡ. Cảm nhận độ cứng vẫn đảm bảo mà ko bị ám khói, đất có màu hồng nhạt:
Nếu bạn nào sẵn mùn cưa thì có thể dùng mùn cưa thay trấu nhé, dù ko tốt bằng trấu