huybonsai6
Thành viên Mua Bán
Thức đâu rồi! Anh Tùng nằm viện, Thức lo hỗ trợ phần chụp hình cho anh em nhé. Nếu o có phông thì anh nói Dương cầm ra.
Sốt ruột kinh khủng lão đại ơi. Vừa việc công vừa việc tư. Nhưng trưa nay tụt xích mất. Mới truyền nước xong. Thấy hơi phẻ phẻ lại định trốn ra đón taxi lên trên đó chơi đây. Chứ nằm ở đây 1 mình sợ...ma qué.). Hồi chiều còn có 1 ông nằm chung còn đỡ buồn. Giờ Tết nhất ổng sốt ruột trốn về rùi. Hic hicChiều nay ra một số anh em tâp trung thây cũng ấm áp, tuy trời se lạnh nhưng Tung Nguyên là nhân vật chính Vậy mà đã nằm bệnh viện rồi buồn thật.
Ủa ủa. Vậy là đào của mấy thằng lính nhà a đó hả? Vậy mà a tưởng ngẫu nhiên tụi nó chụp khách tham quan chớ. KekekeEm cũng mới vừa về tới nhà xong,té ra 2 hotgirl lúc nãy và 2 anh chàng bãnh trai kia là.... hèn nào đi ngắm cây và chụp hình buổi tối)
Cây thì tính mai ae đem đi đông đủ chụp 1 lần lun. Có chụp đc cái mông ông cháu a đang lom khom chụp chậu của Hiengo nè,coi hem )
==================================
Coi phải đội tác nghiệp của a ko )
Hahaha. Tụi nó bị ép đi chụp đó. Nằm buồn quá kêu về nhà lấy máy ảnh ra chụp để đem lên a xem cho đỡ buồn xíuThiệt tình e ko bít có phải 2 chàng đó ko bít cầm máy thật ko,mà e thấy cây bên trái toàn bắn trái bên phải ko hà ^^!
Sáng mai họ thực hiện thêm 1 vài xét nghiệm nữa chứ giờ chưa có phản hồi gì anh à. Chắc kg sao đâu anh.Em nói chuyền nước biển là sao Tùng?phải giử gìn sức khỏe nhe.Chừng nào rảnh gọi cho,để anh yên tâm.
Ừa. Mai em chụp lại cho nó tươm tất hơn tí nhé. Nhìn hình mấy thằng ku của anh chụp muốn bịnh thêm. ~X(Yên tâm mai e đi "gom hàng" cho,nhưng chụp =dt cây xấu ráng chịu
Đt mà chụp được vậy cũng good quá rùi ku. Chuẩn bị ra dự khai mạc chưa?
==================================
==================================
Hic,đt lại tràn bộ nhớ,dán hết đc rùi,còn cả trăm hình.
A vẫn đang nằm theo dõi. Hôm qua điều xe cẩu vào Cam Lâm để hỗ trợ vẫn chuyển tác phẩm anh em trong đó ra đó em. Sắp xếp ra hội ngộ anh em cho vui nhéTình hình sức khỏe sao rồi anh Tùng?
Dạo này, thằng em bận quá nên lâu rồi không giao lưu với AE được gì hết trơn. Chắc phải thu sếp chạy ra chiêm ngưỡng trực tiếp mới đã được.
.....................HHX năm nay công lao lớn nhất chắc thuột về a Tùng . Dù sức khỏe khong được tốt nhưng vẫn cố gắng tạo điều kiện cho ae dđ được xem và cảm nhận . Khỏe chưa A Tùng
Cảm ơn Thuân và Sang đã hỏi thăm nhé. Bs kêu a 81 tuổi mới có cơ hội ăn chuối xanh lận. HihiHội Hoa Xuân Nha Trang năm nay tổ chức nhìn hoành tráng quá và quy tụ rất nhiều tác phẩm đẹp . Cảm ơn Anh Tùng , Bờ lách và AE đã chia sẽ.
P/s Sức khỏe hôm nay thế nào rùi Anh Tùng ? đã đở nhiều chưa Anh?. Sức khỏe là quan trọng nhất ráng giữ gìn nha Anh.Hẹn có diệp gặp lại Anh.
Dt chỉ chụp đc như vầy,ae xem tạm,a Huy sẽ bổ sung những hình ảnh rõ hơn sau,dù sao ae vẫn đang tập kết cây chưa xong.
cho xin giá bộ này xem Thức ơi
==================================
nha trang có gì mới ko anh,muốn ra chơi quá mà ko đi được,chắc phải mùng 5 âm lịch mới đi chơi đượcĐt mà chụp được vậy cũng good quá rùi ku. Chuẩn bị ra dự khai mạc chưa?
==================================
A vẫn đang nằm theo dõi. Hôm qua điều xe cẩu vào Cam Lâm để hỗ trợ vẫn chuyển tác phẩm anh em trong đó ra đó em. Sắp xếp ra hội ngộ anh em cho vui nhé
==================================
.....................
==================================
Cảm ơn Thuân và Sang đã hỏi thăm nhé. Bs kêu a 81 tuổi mới có cơ hội ăn chuối xanh lận. Hihi
Lần đầu tiên tổ chức HHX nên cũng cần mỗi anh em mỗi người 1 tay thôi chứ làm gì có công sức của cá nhân nào đâu.
P/s: Tết này có đi du lịch kg Thuận? A Hùng Phước Tỉnh có ra Nha Trang chơi mấy ngày Tết đó