Đề xô xô coi bộ mạnh nha, quá nhiểu buri< sparklug>Xe hiệu " đề xô xô"
Thằng nào đây phải phụng khg
2 ông có mà đón mò kg à. Về bạc Liêu 1 chuyến đi rồi biết nghe ông Tuấn với ông Thoại. Hihi.......e thấy đôi mắt, mũi và trán mới giống kinh người ông anh ạ! hiiiiiii)))
Đúng. Chính xác......Nhắc đến vẫn giận em và mấy anh em mình ngoài đó. Lúc anh em đang giao lưu vui vẻ thì cứ tự sướng8->
hjhjhjhj....e biết ku Cường nhìn ở đâu nhưng không dám nói.
Hình như có 1 bét phun.Đề xô xô coi bộ mạnh nha, quá nhiểu buri< sparklug>
Chắc dãy quá!!! ka ka ka...Thằng em này coi bộ cũng GATO quá ha anh?)))
Coi lại nhen em ... hình ai trên sân khấu nhảy nhót, vung tay múa chân từa lưa kia... (còn hình ở 18 Trần Phú Nữa nhen:O))Hic,... Đọc tới trang 70 mới thấy được 1 tấm hình của mình.,, hiccc.
Ps: xin lỗi a tùng nhen, vì tối đó đông quá, thấy a cũng đang lu bu tiễn mấy ae về. E đi dzia mà chưa chào a 1 tiếng, nên sẵn dịp xin lỗi a tùng luôn.
Đúng là dân gara nhìn là biết best phun liền he he he... Anh Hội dạo nào cũng chém gió hen.Hình như có 1 bét phun.
hình như có người mua đứt rồi đó Huy@-)Sao hôm bữa anh em mình o đấu giá cái non bộ này nhỉ:
Khỏe không anh THuận ơi bữa nào có dịp phải vô trong anh quậy bữa mới được nhaThanks Anh Lô tuy run tay nhưng hai tấm ảnh nhìn rất đẹp .Hôm đó là liveshow của Em với Cần hay sao ý.