nguyen tran
Thành viên tích cực
Hihi, tình cảnh của mình hiện giờ cũng tương tự Nhân vậy.Hồi trước hay ra lắm anh, giờ vợ con nheo nhóc, khó mà đi được anh ơi
Hihi, tình cảnh của mình hiện giờ cũng tương tự Nhân vậy.Hồi trước hay ra lắm anh, giờ vợ con nheo nhóc, khó mà đi được anh ơi
Bạn gái hồi xưa bây giờ mở Khách Sạn Hùng Vương - Đường Hùng Vương F9 Tuy Hòa đó anhHihi, tình cảnh của mình hiện giờ cũng tương tự Nhân vậy.
Hihi...vậy á, mình biết chỗ khách sạn đó. Nếu hồi đó chịu làm rể Phú Yên thì bây giờ Nhân là đại gia rồi. Tha hồ chơi cây...Bạn gái hồi xưa bây giờ mở Khách Sạn Hùng Vương - Đường Hùng Vương F9 Tuy Hòa đó anh
A đặt hàng cho đám tiểu tử trên đó săn dùm nên cũng hay có để ăn. HihiNhưng mà hàng này hiếm lắm. Chỉ có vài ngày đầu mùa mưa của miền Trung nên giá rất là mắc...và hiếm. Em ăn vài lần mà thấy ghiền luôn đó anh. Món này người ta hái và chia nhau ăn chứ ít bán vì không có đủ mà ăn chứ nói chi là bán .
Công nhận anh Tùng giỏi thật. Chỗ nào cũng có thể liên lạc được hết.A đặt hàng cho đám tiểu tử trên đó săn dùm nên cũng hay có để ăn. Hihi
Giỏi gì hả ku. do hồi xưa tính thích giao du bạn bè nên hầu như bạn bè anh có khắp mọi nơi. Và mình tốt với họ tự khắc họ sẽ tốt với mình. Trừ những nhân vật quái dị như thần đèn thôi. HihiCông nhận anh Tùng giỏi thật. Chỗ nào cũng có thể liên lạc được hết.
Vậy có lần nào được ngồi nhậu với Ông Thần Đèn chưa vậy anh?Giỏi gì hả ku. do hồi xưa tính thích giao du bạn bè nên hầu như bạn bè anh có khắp mọi nơi. Và mình tốt với họ tự khắc họ sẽ tốt với mình. Trừ những nhân vật quái dị như thần đèn thôi. Hihi
Rồi. a cũng đã gặp nhiều thần đèn lắm. a cứ đối đãi bằng cái tâm. nhưng làm tổn thương anh thì có ngày ông thần đó sẽ bị mất cái đèn. Mà thôi, đang bàn về 1 món ăn ngon, nhắc tới mấy ông thần đèn thì sẽ hao tổn món ngon này mất. mà hình như trong tủ lạnh a còn mấy bị nấm nối núi Phú Yên đó em. heheheVậy có lần nào được ngồi nhậu với Ông Thần Đèn chưa vậy anh?
Tội nghiệp em anh ơi. em chuẩn bị gia nhập đoàn xichlosg của anh đây nè@ Nguyen Tran : Tùng Nguyên là tên thương mại. Tên thật của hắn là Don Vito Corleone đệ Nhị đó Nguyên 8->
:-?:-?) Cho a xin,đạp mãi nó mỏi gối chồn chân lắm e ơi !(Tội nghiệp em anh ơi. em chuẩn bị gia nhập đoàn xichlosg của anh đây nè
Kg dùng chiêu như lão Hưng Cần Thơ được:-SS. Vì lão nóng quá! Hư bột hư đường hết anh ui>>>:-?:-?) Cho a xin,đạp mãi nó mỏi gối chồn chân lắm e ơi !(
Nếu trong quá trình xuôi ngược,e có gặp phải Thần Đèn láo cá,thì alo cho a nhé. Bữa trước lão Hưng Cần Thơ có chỉ cho a một tuyệt chiêu để " trị " những Thần Đèn như vậy.)))
à...muối trộn kiến rừng phải không tiên sinh....món này lạ miệng và ngon lắm.Không biết nấm mối miền trong thế nào chứ nấm mối rừng ở khu vực Sông Hinh, Sơn Hòa là ngon vô địch. Em mê nhất món nấm nướng chấm muối ớt kiến rừng. Làm ngụm bia, nhấm 1 miếng nấm nướng chấm muối kiến thì....chẹp chẹp...=P~=P~=P~
(Huhuhu,nấm mối có rồi,ken thì dư,muối cũng dư luôn.....nhưng kiến rừng ở đâu có đây.Huhuhu(Không biết nấm mối miền trong thế nào chứ nấm mối rừng ở khu vực Sông Hinh, Sơn Hòa là ngon vô địch. Em mê nhất món nấm nướng chấm muối ớt kiến rừng. Làm ngụm bia, nhấm 1 miếng nấm nướng chấm muối kiến thì....chẹp chẹp...=P~=P~=P~
Cách đây ít năm có đứa em mở tiệm nhậu ở Hóc MÔn , có bạn hàng cung cấp món muối kiến rừng + ăn với thịt bò phơi héo héo...Cent thử được 2 lần rồi đứa em làm ăn việc khác nên không còn dc măm măm món đó nữa. Nhờ nó tra danh bạ mà mất tiu luôn...đến hôm nay mới nghe lại món này...vị mặm , the , cay của kiến hòa với thức ăn lạ và cảm giác lắm tiên anh ới...chẹp chẹp(Huhuhu,nấm mối có rồi,ken thì dư,muối cũng dư luôn.....nhưng kiến rùng ở đâu có đây.Huhuhu(
Thôi,lên đây Xich đưa a đi Bình Phước ăn bù vậy !)Miền Tây năm nay nấm mối thất mùa, vườn nhà tôi đến nay chưa có cái nấm nào
Chiêu mà lão dạy e là chiêu trong sách,không dùng được.) Còn chiêu lão dạy riêng a thì lão không viết vào sách,mà chỉ truyền miệng.Kg dùng chiêu như lão Hưng Cần Thơ được:-SS. Vì lão nóng quá! Hư bột hư đường hết anh ui>>>
người lớn nói trẻ nhỏ không hiểu nổi anh woiThôi,lên đây Xich đưa a đi Bình Phước ăn bù vậy !)
==================================
Chiêu mà lão dạy e là chiêu trong sách,không dùng được.) Còn chiêu lão dạy riêng a thì lão không viết vào sách,mà chỉ truyền miệng.
Bật mí sơ sơ : Lão đang "bay",mờ Thần Đèn "quấy rối". Bực cái,.mình,lão đưa Thần Đèn một sợi ,.,. cước nhăn nhúm,cong queo và nhờ Thần Đèn vuốt cho thẳng,.,...................................................)))